Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê đón Tết, bạn đọc chia sẻ cảm xúc ấm áp
Bến xe Miền Tây đông nghịt người về quê đón Tết

Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê đón Tết, bạn đọc chia sẻ cảm xúc ấm áp

Sáng ngày 13-2, tức 26 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây tại phường An Lạc, TP.HCM đã trở nên đông đúc với hàng nghìn người dân mang theo quà bánh, lịch Tết hối hả về quê đón Tết Nguyên đán. Khung cảnh này tiếp nối sau bài viết về tình trạng đông nghịt người chiều 25 Tết, khi ai nấy đều ngóng trông được trở về nhà sum họp cùng gia đình.

Những chia sẻ đầy cảm xúc từ bạn đọc

Sau khi đọc bài viết, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những người dân phải chờ đợi lâu giờ để lên xe về quê. Bạn đọc Xuân Diệu chia sẻ: "Dù chen chúc, mệt mỏi trên đường đi, nhưng khi về tới quê là niềm vui ùa về. Mỗi chuyến đi như ôm trọn bao kỷ niệm, quên hết nhọc nhằn." Cùng tâm trạng, bạn đọc Chung nhận định: "Cảnh này thật quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Ai cũng cố gắng thu xếp về nhà vì cả năm làm ăn vất vả, chỉ có dịp này mới được nghỉ dài. Cầu chúc bà con đi đường mạnh khỏe và an toàn."

Bạn đọc Dũng bày tỏ: "Dù kinh tế năm nay khó khăn, nhưng thấy bà con vẫn hối hả về quê, lòng tôi ấm áp vô cùng. Tết này chắc chắn sẽ vui, vì không đâu bằng nhà mình, dù có chút chen chúc nhưng bước lên xe là thấy Tết đã cận kề." Trong khi đó, bạn đọc Nguyên xúc động kể lại câu chuyện cá nhân: "Đi xe chật mệt, nhưng ai cũng thích xách đồ đầy đặn về quê. Nhiều vùng còn thiếu thốn, nên cuốn lịch Tết, giỏ bánh từ công ty, hay vài món trang trí đều quý giá. Chúng tôi còn mang theo nước, bánh mì để ăn dọc đường, chứ chẳng dám ghé tiệm sang. Tất cả đều dành cho cha mẹ, anh chị em ở quê - thương lắm!"

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời động viên và chúc mừng năm mới

Nhiều bạn đọc không quên gửi lời động viên và chúc mừng năm mới đến những người đang trên đường về quê. Bạn đọc Quý viết: "Cố gắng lên bà con ơi, chỉ vài tiếng ngồi xe nữa thôi là được ăn bữa cơm tất niên ấm cúng với ba mẹ rồi." Bạn đọc Philip Nguyen đồng tình: "Mệt thì có mệt, nhưng niềm vui khi được đoàn tụ gia đình còn lớn hơn gấp bội."

Bạn đọc Lê chia sẻ: "Tôi thích chạy xe máy về quê để ngắm cảnh đường dần quen thuộc, nhìn nhà nhà chuẩn bị Tết với hoa mai, hoa giấy nở rực. Lòng thấy vui lây, nôn nao khó tả. Bà con về trước nhé, tôi phải đợi đến 29 mới được về." Bạn đọc Sang hồi tưởng: "Hơn 20 năm trước, thời sinh viên, tôi cũng vội vã ra bến xe như thế này. Giờ có điều kiện hơn, cả nhà bao xe về, nhưng vẫn nhớ cảm giác xưa. Chúc bà con năm mới sung túc, bình an và vui vầy bên gia đình!"

Các bạn đọc khác như Domdom, Nhi, Huy Nguyễn và Thuận cũng gửi lời chúc ấm áp: "Chúc bà con về quê an toàn, sớm đoàn tụ và tận hưởng không khí Tết trọn vẹn", hay "Thượng lộ bình an, đón Tết ấm cúng bên người thân". Bạn đọc Thoại còn cảm ơn lực lượng chức năng và nhân viên bến xe: "Cảm ơn các anh đã vất vả điều tiết để bà con đi lại thuận tiện hơn."

Bối cảnh đông đúc tại Bến xe Miền Tây

Chiều 25 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây đã chứng kiến cảnh đông nghịt người, với khu vực chờ luôn trong tình trạng chật kín. Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về đây để kịp trở về quê hương đón Tết Nguyên đán, tạo nên một không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy cảm xúc. Sự kiện này không chỉ phản ánh nét văn hóa sum họp gia đình truyền thống, mà còn cho thấy tinh thần kiên cường và lạc quan của người dân dù gặp khó khăn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình