Bến Xe Miền Tây Chật Kín Người Về Quê Ăn Tết Giữa Đêm Khuya
Bến Xe Miền Tây Chật Kín Người Về Quê Ăn Tết Đêm Khuya

Bến Xe Miền Tây Chật Cứng Người Về Quê Ăn Tết Giữa Đêm Khuya

Khu vực phòng chờ tại bến xe miền Tây chật kín người, nhiều gia đình mệt mỏi ngồi tựa lưng trên hàng ghế lúc nửa đêm, gật gù chờ đến giờ xuất bến để về quê ăn tết. Dù đã 2 giờ sáng, dòng người vẫn liên tục đổ về đây, chủ yếu là người dân đi các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, và TP.Cần Thơ.

Tiếng Loa Thông Báo Và Sự Chờ Đợi Uể Oải

Tiếng loa phát thanh vang lên: "Mong hành khách thông cảm do tình trạng ùn ứ giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và các tuyến về miền Tây kéo dài làm cho một số chuyến đi bị trễ hơn so với dự kiến". Nhiều người lại ngồi chờ đợi trong uể oải, tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ lên xe về quê ăn tết.

Câu Chuyện Của Những Hành Khách Mệt Mỏi

Đào Thị Hạnh (26 tuổi), ngụ đường An Dương Vương, P.Bình Phú, TP.HCM, cho biết cả gia đình đã có mặt tại bến xe lúc 23 giờ và ngồi chờ đến rạng sáng để lên xe. "Gia đình tôi muốn đi sớm một chút để kịp về quê ăn tết. Ban ngày xe quá đông nên tôi chọn khởi hành vào buổi khuya cho đỡ chen chúc", Hạnh chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo Hạnh, dù đã chủ động đến trước giờ xuất bến khoảng 4 tiếng đồng hồ, cô vẫn bất ngờ vì lượng hành khách đổ về quá đông. "Chuyến của tôi trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Theo lịch là 1 giờ sáng lên xe, nhưng gần 2 giờ xe vẫn chưa tới", Hạnh nói.

Tay xách hành lý, tay bế con nhỏ, anh Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thái Sơn, P.Hạnh Thông, TP.HCM, quê Cà Mau, cho biết gia đình ra bến xe từ sớm vì dự đoán lượng khách tăng cao trong những ngày nghỉ tết. "Tôi nghĩ sẽ rất đông nên chọn đi giờ khuya và ra sớm hơn một chút để tìm chỗ ngồi. Nhưng đến nơi mới thấy người vẫn quá đông. Con thì quấy khóc vì ngột ngạt, hành lý lại nặng nên cũng khá mệt", anh Bình chia sẻ.

Niềm Vui Sum Vầy Vượt Qua Mọi Khó Khăn

Dù vất vả, anh Bình cho rằng đây là điều khó tránh trong dịp cao điểm những ngày cận tết. "Một năm về quê ăn tết có một lần nên ai cũng cố gắng sắp xếp, chịu cực một chút để được sum vầy với gia đình", anh Bình nói.

Ngồi chờ tại nhà xe Mỹ Duyên (tuyến Sóc Trăng - nay là TP.Cần Thơ), Thạch Tú Trinh, sinh viên Trường ĐH Gia Định, cho biết cô đặt vé chuyến 1 giờ sáng nên có mặt từ 23 giờ 30 để chờ xe. "Không khí đông đúc khiến mình vừa mệt vừa háo hức. Ai cũng mong được nhanh chóng về nhà để có một kỳ nghỉ tết trọn vẹn. Chờ đợi lúc nửa đêm có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đặt chân về tới quê là mọi mệt mỏi gần như tan biến", Trinh chia sẻ.

Càng về khuya, lượng người đổ về khu vực bến xe miền Tây càng đông, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng cũng đầy thách thức cho những người mong sớm trở về quê hương đón tết cùng gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình