Cung Minh, từng được xem là thần đồng khi đỗ đại học năm 12 tuổi, nay ở tuổi 29 làm giảng viên Toán. Anh vừa có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ về hành trình học vượt cấp của mình.
Tuổi thơ bị đánh đổi
Cung Minh hoàn thành chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, anh cho biết việc học vượt cấp không mang lại lợi thế đặc biệt. Ngược lại, nền tảng kiến thức không vững chắc khiến anh gặp khó khăn trong nghiên cứu tiến sĩ.
Câu chuyện bắt đầu từ cuối những năm 1990, khi ông ngoại anh thúc đẩy con đường thần đồng. Cung Minh tự học xong tiểu học năm 5 tuổi, trung học cơ sở năm 6 tuổi, trung học phổ thông năm 9 tuổi và vào đại học năm 12 tuổi.
Để tìm trường phù hợp, ông ngoại đưa anh đi qua nhiều tỉnh thành. Anh phải sống xa gia đình, học cùng bạn lớn hơn gần chục tuổi, và luôn cảm thấy lạc lõng.
Hào quang không như kỳ vọng
Cung Minh thừa nhận thành tích nghiên cứu thấp hơn bạn bè cùng trang lứa do thiếu nền tảng vững chắc. Anh cho rằng học vượt cấp chỉ giúp đạt thành tích ngắn hạn, nhưng bỏ lỡ giai đoạn xây dựng kiến thức toàn diện và kỹ năng xã hội.
Hiện tại, anh giảng dạy tại một trường đại học và hài lòng với cuộc sống bình thường. Anh hy vọng câu chuyện của mình giúp phụ huynh giảm áp lực thành tích lên con cái.
Theo anh, cuộc đời là marathon, không phải chạy nước rút. Trẻ em cần thời gian để trưởng thành trọn vẹn, không chỉ đến đích sớm.



