Sắc màu cảm xúc của thí sinh TP.HCM sau buổi thi lớp 10 môn Văn
Sắc màu cảm xúc thí sinh TP.HCM sau thi lớp 10 môn Văn

Sáng ngày 1 tháng 6, học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bài thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập. Dù thời gian làm bài kéo dài 2 giờ, nhiều phụ huynh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương vẫn quyết định nán lại trước cổng trường để chờ đợi con em mình. Không khí tại đây khá nhộn nhịp khi các bậc cha mẹ chụp ảnh, quay video ghi lại khoảnh khắc quan trọng của con trong ngày thi chuyển cấp.

Phụ huynh hồi hộp chờ con

Trái ngược với sự rôm rả của một số phụ huynh, nhiều người khác lại lựa chọn đứng lặng lẽ trước cổng trường, gương mặt lộ rõ sự xúc động và lo lắng. Có người mẹ liên tục hướng mắt về phía cổng, trong khi một người mẹ khác chắp tay cầu nguyện, mong con làm bài thuận lợi. Cách đó khoảng 100 mét, tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản, các phụ huynh cũng nín thở chờ đợi. Anh Nguyễn Đình Phương, công tác tại Bộ Tham mưu Quân Khu 7, mang theo quà tặng nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi của đơn vị đến điểm thi để tặng con gái. Anh chia sẻ rằng sau khi nhận quà, anh nhanh chóng di chuyển đến điểm thi để trao cho con món quà ý nghĩa này.

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi

Đúng 10 giờ, tiếng chuông kết thúc môn thi Ngữ văn vang lên tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Chỉ vài phút sau, cổng trường mở ra, dòng học sinh phấn khởi nối đuôi nhau bước ra trong sự chờ đợi của phụ huynh. Nhiều em nở nụ cười nhẹ nhõm, cha mẹ nhanh chóng tiến lại hỏi han, động viên và lắng nghe những nhận xét đầu tiên về đề thi. Hồng Ngọc, học sinh trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, ôm chầm lấy mẹ sau khi rời phòng thi. Em cho biết ban đầu khá hồi hộp, nhưng sau khi đọc đề và bắt đầu làm bài, em dần lấy lại bình tĩnh và hoàn thành khá tốt. Cô Tường Vi, mẹ của Hồng Ngọc, hạnh phúc chia sẻ rằng cô luôn cố gắng giữ mọi thứ bình thường để con không cảm thấy áp lực. Điều khiến cô nhẹ nhõm nhất không phải kết quả bài thi mà là thấy con bước ra với tâm trạng thoải mái.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cặp song sinh tự tin với bài làm

Cặp song sinh Gia Tuệ và Gia Hân, học sinh trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng, cũng rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Hai nữ sinh cho biết đề thi không tạo nhiều bất ngờ vì bám sát đề minh họa đã công bố. Các em cảm thấy quen thuộc với chủ đề cuộc sống hiện đại và kỳ vọng đạt từ 7 điểm trở lên. Hầu hết thí sinh chia sẻ rằng đề thi khá dễ, bám sát chủ đề nóng của xã hội hiện đại về giá trị cảm xúc và phẩm chất nhân văn. Nhiều em dự đoán đạt 7-8 điểm.

Phụ huynh đồng hành cùng con

Trong lúc chờ con trai lót dạ với ổ bánh mì nóng hổi, chị Nguyễn Thị Vân Phương, một giáo viên, đọc đề và trao đổi với con về bài làm. Chị nhận xét đề thi có nội dung gần gũi, mang tính thời sự, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân. Chị đặc biệt ấn tượng với phần nghị luận về công nghệ số và cách giáo dục giới trẻ biết đặt cảm xúc, giá trị nhân văn lên trên tác động của môi trường số. Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản, một người mẹ dẫn theo thú cưng đến đón con gái. Vừa bước ra cổng, nữ sinh thích thú chạy đến ôm mẹ và hào hứng chia sẻ đã hoàn thành tốt bài thi đầu tiên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thí sinh nán lại trao đổi về đề thi

Khi hai điểm thi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vãn dần, Anh Hào và Tiến Dũng vẫn nán lại trò chuyện, trao đổi về đề thi trong lúc chờ cha mẹ đón. Hai nam sinh cho rằng đề thi năm nay dễ tiếp cận hơn năm trước, đặc biệt điểm mới là cho phép thí sinh lựa chọn câu hỏi phù hợp với khả năng, giảm áp lực và phát huy thế mạnh cá nhân. Cả hai đã viết kín hai tờ giấy thi và kỳ vọng đạt 7-8 điểm.

Chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo

Sau buổi thi môn Ngữ văn, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ vào chiều cùng ngày, thời gian 90 phút. Ngày 2 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn Toán vào buổi sáng và môn chuyên vào buổi chiều cho những em có nguyện vọng.