Phụ huynh TP.HCM hồi hộp chờ con thi lớp 10 môn ngữ văn
Phụ huynh TP.HCM hồi hộp chờ con thi lớp 10

Sáng 1.6, các thí sinh TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 với môn ngữ văn. Khi đồng hồ gần điểm 8 giờ, chị Thủy vẫn chăm chú nhìn vào bên trong trường thi với cánh cổng đóng kín, chia sẻ với các phụ huynh ngồi cạnh: 'Chắc sắp có chuông báo giờ làm bài rồi'. Chị thổ lộ: 'Ngồi đây mà nghe tiếng chuông reo, tôi giật mình, hồi hộp vô cùng'.

Chị Thủy, 45 tuổi, làm công việc tự do để có thể đưa đón các con đi học chính và học thêm. Con trai chị học lớp 9 Trường THCS Chánh Hưng, thi tại điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng. Những ngày qua, chị gác lại mọi công việc vì tâm trí chỉ hướng về kỳ thi lớp 10.

'Đêm qua tôi không ngủ được. Con tôi ôn bài đến 11 giờ đêm mới chịu ngủ. Tôi bảo con đi ngủ sớm, nó nói mẹ cứ để con ôn cho yên tâm. Tôi trằn trọc đến 2 giờ sáng mới chợp mắt. 4 giờ sáng đã dậy nấu đồ ăn sáng cho con. 5 giờ rưỡi hai mẹ con xuất phát tới trường thi', chị Thủy kể với các phụ huynh xung quanh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những người mẹ thức khuya dậy sớm vì con

Chị Hạnh, 50 tuổi, mẹ của ba đứa con ở ba cấp học khác nhau, cũng có cảm giác như mình đang là thí sinh. Đêm qua chị ngủ không ngon, sáng dậy từ 4 giờ để nấu cơm sườn cho con. 'Cơm sáng nay tôi mới nấu, sườn ướp từ tối qua, giờ lấy ra nấu, ăn vậy mới yên tâm. Mấy ngày con thi tôi không dám mua đồ ngoài đường', chị nói.

Tại điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông, hơn 800 thí sinh làm bài thi ngữ văn, tiếng Anh và toán. Bên ngoài cổng trường, hơn 1.600 phụ huynh âu lo, thấp thỏm chờ đợi, như thể chính họ đang cầm bút tìm cơ hội vào trường THPT công lập.

Hành trình dài học từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối

Chị Loan, 48 tuổi, đến 9 giờ sáng vẫn chưa ăn uống gì và quên cả cảm giác đói. Các phụ huynh nhắc nhau mua bánh mì trong lúc chờ con. Chị Loan hồi hộp nhìn đồng hồ, lo lắng không biết con làm bài tốt không, đề thi thế nào, tâm trạng con ra sao.

'Có những ngày mình chở con đi học về, lo việc nhà, rồi làm việc, rồi đón con, chở con đi học thêm tiếng Anh, toán, văn. Cả ngày chỉ ăn đại ổ bánh mì hay uống ly cà phê, quên luôn cảm giác ngồi ăn đúng bữa', chị tâm sự.

Con trai chị Loan học lớp 9 Trường THCS Chánh Hưng, đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Khai Nguyên. Suốt năm học, hai mẹ con thường ra khỏi nhà lúc 6 giờ và về nhà lúc 20 giờ sau các ca học thêm. Sau khi tắm rửa, ăn cơm, con chị lại ngồi học đến 11-12 giờ đêm. 'Tôi chỉ mong các năm sau có đủ trường công lập để xét tuyển. Ai muốn vào trường chuyên, trường tốp đầu mới cần thi tuyển', chị bày tỏ.

Nỗi lo không bao giờ dứt của phụ huynh

Khoảng 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026, tương ứng với 151.000 gia đình âu lo dõi theo con. Chị Sửu, mẹ của bốn con, đã trải qua ba lần đưa con đi thi lớp 10 nhưng chưa bao giờ hết hồi hộp.

Con trai đầu của chị đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Văn Lang. Chị vẫn nhớ năm đó chở con thi ở Trường THCS Âu Lạc, con đậu vào Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Người con thứ hai hiện là sinh viên năm nhất Trường ĐH Văn Hiến, năm thi lớp 10 ở Trường THCS Hoàng Diệu, chị cũng mất ăn mất ngủ. Kết quả, con đậu vào Trường THPT Bình Hưng Hòa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Năm nay, con gái thứ ba của chị Sửu thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Đồng Khởi, nơi con đang học. Từ sáng sớm hai mẹ con đã có mặt. Con vào thi, mẹ ngồi ngoài chờ lòng như lửa đốt. Con gái đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Trọng Tấn, nguyện vọng 2 vào THPT Trần Quang Khải, nguyện vọng 3 vào THCS-THPT Diên Hồng. Chị Sửu bắt đầu tính đến điểm thi và điểm chuẩn.

Những thí sinh TP.HCM đã thi xong lớp 10. Ngoài kia, các phụ huynh cũng vừa đi qua một hành trình học cùng con, ôn cùng con, thi cùng con. Nhưng nỗi lo của 'thí sinh phụ huynh' chưa bao giờ dừng lại.