Phụ huynh đội nắng 35 độ C chen chân đón con thi chuyên Sư phạm
Phụ huynh đội nắng chen chân đón con thi chuyên Sư phạm

Sáng 4/6, gần 7.500 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã hoàn thành môn thi đầu tiên là Tiếng Anh chung. Dù thời tiết Hà Nội nắng nóng lên tới 35 độ C, nhiều phụ huynh vẫn kiên trì đứng chờ trước cổng trường để đón con.

Cảnh tượng nhộn nhịp trước cổng trường

Trước giờ tan thi khoảng 30 phút, nhiều phụ huynh đã đội mũ, che ô, xếp hàng dài trước các điểm thi. Một số người tranh thủ mua nước uống, đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho con sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Khi hàng nghìn thí sinh ùa ra cổng trường, không khí càng trở nên hỗn loạn. Phụ huynh liên tục gọi điện, nhắn tin để tìm vị trí của con giữa dòng người. Những tiếng gọi con vang lên xen lẫn tiếng còi xe và tiếng trao đổi rôm rả của các thí sinh.

Nhiều phụ huynh phải len qua đám đông, đứng nhón chân quan sát để nhận ra con. Một số gia đình đã hẹn sẵn điểm đón nhưng vẫn gặp khó khăn vì lượng người đổ ra cùng lúc. Có gia đình mất 10-15 phút mới gặp được nhau.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu chuyện của các thí sinh

Hồng Thanh, học sinh trường THCS Lý Sơn, ra khỏi phòng thi từ 10h10 nhưng không tìm thấy mẹ trong khuôn viên trường. Em quyết định ra ngoài cổng trường đợi. Giữa dòng người đông nghịt, nữ sinh liên tục đảo mắt tìm kiếm. Sau vài phút gọi điện không được, Thanh đứng nép vào một góc vỉa hè, vừa quan sát dòng người vừa kiểm tra điện thoại.

Tương tự, nhóm của Minh Khuê, học sinh trường THCS Kim Giang, phải chờ 20 phút nhưng xe đặt vẫn chưa đến. Trong lúc chờ, các em tranh thủ thảo luận đáp án. Khuê nhận xét đề thi có bài khó, phân loại học sinh, nhưng xen giữa vẫn có những câu dễ lấy điểm. Nữ sinh cho biết: “Để lấy được 8,5 điểm môn Tiếng Anh chung, thí sinh cũng phải có sức học thuộc loại giỏi”.

Kỷ lục số thí sinh và ùn tắc giao thông

Theo thông tin từ Hiệu trưởng Vũ Văn Tiến, số thí sinh đăng ký vào trường năm nay đạt mức kỷ lục, đồng thời là kỳ thi lớp 10 riêng đông nhất cả nước. Thí sinh xa nhất năm nay đến từ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Các em phải làm 4 bài thi trong hai ngày 4-5/6, bao gồm ba môn chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký.

Bên ngoài cổng trường, lượng lớn thí sinh và phụ huynh đổ ra cùng lúc khiến mật độ phương tiện tăng cao, tình trạng ùn tắc cục bộ xuất hiện trước hai cổng trường trên đường Xuân Thủy. Lực lượng chức năng cùng thanh niên tình nguyện được bố trí để phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh di chuyển, nhưng gặp khó khăn vì số người và xe cộ quá lớn. Nhiều ô tô của phụ huynh dừng đỗ dọc cổng trường, khiến mặt đường bị thu hẹp. Dòng xe máy, ô tô nối dài, di chuyển chậm qua khu vực cổng trường, có thời điểm gần như nhích từng chút một.

Đáng chú ý, nhiều gia đình lựa chọn di chuyển bằng tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội để trở về nhà. Ga Đại học Quốc gia nằm ngay sát điểm thi, giúp giảm đáng kể áp lực giao thông quanh khu vực trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình