Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, có một lớp học đặc biệt đang thắp lên hy vọng cho những trẻ em nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là lớp học chữ của thầy giáo trẻ tình nguyện, nơi ước mơ được đến trường của các em dần thành hiện thực.
Lớp học giữa đại ngàn
Nằm sâu trong bản làng heo hút, lớp học chỉ là một căn nhà sàn đơn sơ, mái lá, vách nứa. Bàn ghế là những tấm gỗ ghép lại, bảng đen là tấm ván được quét sơn. Thế nhưng, nơi đây luôn rộn rã tiếng đọc bài, tiếng cười nói của hơn 30 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Các em đều là người dân tộc Ê Đê, Gia Rai, M'Nông, đến từ những buôn làng xa xôi.
Thầy giáo Nguyễn Văn A, 25 tuổi, quê ở Hà Nội, tình nguyện lên đây dạy học đã 3 năm. Thầy chia sẻ: "Nhìn thấy các em thiếu thốn đủ bề, không được đến trường, tôi không thể làm ngơ. Tôi muốn mang con chữ đến cho các em, giúp các em có cơ hội thay đổi cuộc đời."
Hành trình gieo chữ
Mỗi ngày, thầy A phải đi bộ hơn 5km đường rừng để đến lớp. Có hôm mưa lũ, đường trơn trượt, thầy vẫn đến lớp đúng giờ. Các em học sinh cũng vượt qua bao khó khăn để đến trường. Em H'Rên, 10 tuổi, cho biết: "Nhà em xa lắm, mỗi sáng phải dậy từ 5 giờ, đi bộ gần 2 tiếng mới tới lớp. Nhưng em thích đi học lắm, vì được học chữ, được vui chơi cùng bạn bè."
Lớp học không chỉ dạy chữ mà còn dạy các em về vệ sinh, sức khỏe, kỹ năng sống. Thầy A tận tụy chỉ bảo từng nét chữ, từng phép tính. Bên cạnh đó, thầy còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, quần áo, bữa ăn cho học sinh.
Những trái ngọt đầu mùa
Nhờ lớp học đặc biệt này, nhiều em đã biết đọc, biết viết, biết tính toán. Một số em đã thi đỗ vào trường phổ thông dân tộc nội trú của huyện. Em Y Thịnh, 12 tuổi, hiện đang học lớp 6 tại trường nội trú, xúc động nói: "Em cảm ơn thầy A rất nhiều. Nếu không có lớp học của thầy, em sẽ không bao giờ được đi học xa như thế này. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này về giúp đỡ bản làng."
Lớp học chữ đặc biệt đã trở thành điểm sáng giữa đại ngàn Tây Nguyên, gieo mầm hy vọng cho thế hệ trẻ vùng cao. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu thương và lòng nhiệt huyết của những người thầy như thầy A, con chữ sẽ tiếp tục được thắp sáng, xua tan bóng tối của sự thiếu hiểu biết.



