Chị Hoa, 32 tuổi, sống tại Hà Nội, đã có gia đình riêng và một con nhỏ. Cuộc sống của chị vốn yên ổn cho đến khi mẹ chồng đề xuất đón em chồng (tên là Lan) về ở cùng vì cô ấy vừa ly hôn và không có chỗ ở. Chị Hoa không đồng ý vì biết tính Lan rất tiểu thư, không biết làm việc nhà, hay đòi hỏi. Tuy nhiên, chồng chị lại ủng hộ mẹ, cho rằng em gái cần được giúp đỡ.
Mâu thuẫn lên đỉnh điểm
Khi Lan chuyển đến, chị Hoa phải làm mọi việc nhà từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho cả gia đình. Lan không những không phụ giúp mà còn chê bai đồ ăn, yêu cầu mua sắm đồ đắt tiền. Chị Hoa cố gắng nhẫn nhịn nhưng đến khi Lan đòi mua túi xách hàng hiệu trị giá 20 triệu đồng, chị đã không kìm được. Chị nói thẳng với mẹ chồng và chồng rằng không thể chịu đựng được nữa.
Phản ứng của gia đình
Mẹ chồng cho rằng chị Hoa ích kỷ, không thương em chồng. Chồng chị thì bênh mẹ, cho rằng vợ không biết cảm thông. Chị Hoa cảm thấy bế tắc, không biết nên làm gì để dung hòa mối quan hệ gia đình. Nhiều người cho rằng chị cần kiên quyết hơn, hoặc tìm cách giải quyết triệt để vấn đề.
Bài học từ câu chuyện
Câu chuyện của chị Hoa không phải hiếm gặp trong các gia đình Việt Nam. Việc sống chung với người thân có tính cách khó hòa hợp luôn tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, trước khi đón ai về ở cùng, cần có sự bàn bạc thống nhất giữa các thành viên, đặt ra những quy tắc rõ ràng để tránh mâu thuẫn. Nếu không thể hòa hợp, có thể tìm giải pháp khác như hỗ trợ tài chính để người thân thuê nhà riêng.



