Chuyện về một người mẹ già hết lòng vì con cháu nhưng cuối cùng lại bị con rể đuổi khéo khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Bà Nguyễn Thị H. (70 tuổi, Hà Nội) đã dành 8 năm trời chăm sóc cháu ngoại mà không nhận một đồng thù lao nào. Thế nhưng, khi cháu đã lớn, bà lại bị con rể ngỏ ý muốn bà ra riêng.
8 năm chăm cháu không công
Sau khi con gái kết hôn, bà H. chuyển đến ở cùng gia đình con để tiện chăm cháu. Vợ chồng con gái đều bận rộn với công việc, bà một mình quán xuyến việc nhà, chăm sóc cháu từ khi mới lọt lòng. Nào là cho ăn, tắm rửa, đưa đón đi học, bà đều tận tụy làm mọi việc. Bà không hề than phiền, bởi bà nghĩ đó là trách nhiệm và tình yêu thương dành cho con cháu.
Bị con rể đuổi khéo sau 8 năm
Khi đứa cháu bước vào lớp 2, con rể bà bắt đầu có những lời nói bóng gió. Anh ta nói rằng giờ cháu đã lớn, bà có thể về quê sống cho thoải mái. Bà H. nghe mà lòng đau như cắt. Bà đã dành cả tuổi già để chăm sóc gia đình con, giờ đây lại bị đuổi khéo. Con gái bà cũng chỉ biết im lặng, không dám nói gì chồng.
Bà H. chia sẻ: "Tôi buồn lắm, nhưng cũng đành chấp nhận. Tôi về quê sống một mình, thỉnh thoảng con cháu mới về thăm. Tôi chỉ mong con gái tôi được hạnh phúc."
Bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ
Câu chuyện của bà H. không phải là hiếm gặp trong xã hội hiện nay. Nhiều bậc cha mẹ già sẵn sàng hy sinh tuổi già để giúp đỡ con cái, nhưng đôi khi lại nhận lại sự bạc bẽo. Các chuyên gia khuyên rằng, cha mẹ cần có sự chuẩn bị tâm lý và tài chính cho tuổi già, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.
Bên cạnh đó, con cái cũng cần ý thức hơn về trách nhiệm với cha mẹ. Công lao dưỡng dục của cha mẹ là vô giá, không thể đong đếm bằng vật chất. Hãy trân trọng những năm tháng cha mẹ còn bên cạnh, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc.



