Bầu 8 tháng, vợ trẻ ấm ức vì chồng mải nhậu bạn bè, quên đón giao thừa cùng gia đình
Vợ bầu 8 tháng ấm ức vì chồng mải nhậu, quên đón giao thừa

Bầu 8 tháng, vợ trẻ ấm ức vì chồng mải nhậu bạn bè, quên đón giao thừa cùng gia đình

Trong những ngày cận Tết, khi công việc buôn bán gia đình trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, một phụ nữ mang thai 8 tháng đã phải trải qua cảm giác ấm ức và tủi thân khi chồng liên tục vắng nhà để đi nhậu với bạn bè. Câu chuyện này không chỉ phản ánh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân mà còn cho thấy sự thiếu quan tâm trong giai đoạn nhạy cảm của người phụ nữ.

Giao thừa cô đơn giữa bụng bầu nặng nề

Đêm giao thừa, trong khi nhiều gia đình sum vầy đón năm mới, chị Linh Chi (tên nhân vật đã thay đổi) lại phải một mình ở nhà ngoại với con nhỏ. Với bụng bầu 8 tháng, chị phải chịu đựng những cơn đau lưng, đau chân triền miên, nhưng vẫn cố gắng phụ giúp ngoại dọn dẹp nhà cửa. Chị chia sẻ: "Tôi thấy mình thật tủi thân. Hồi còn yêu, chúng tôi luôn ước được đón giao thừa bên nhau, nhưng sau khi cưới, mọi thứ dường như thay đổi." Sự vắng mặt của chồng trong thời khắc quan trọng này khiến chị cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu sự chia sẻ.

Những lần nhậu liên tiếp và sự thất vọng

Chuyện không dừng lại ở đêm giao thừa. Trước đó, vào đêm 28 Tết, hai vợ chồng đã có một cuộc cãi vã lớn cũng vì lý do chồng đi nhậu. Chị Linh Chi kể lại: "Nhà tôi buôn bán, Tết đến rất bận. Tôi nhờ chồng mua đồ ăn về để cả nhà dùng bữa, nhưng đến 9 giờ tối vẫn không thấy anh về. Cả nhà đành phải hâm nóng đồ cũ để ăn." Khi kiểm tra định vị điện thoại, chị phát hiện chồng đã vào quán nhậu với bạn bè từ 8 giờ tối, và dù chị gọi điện hay nhắn tin đều không nhận được hồi âm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điều đáng nói là chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 22 Tết, chồng chị còn hứa với bạn bè rằng vì vợ bầu to và nhà cửa bận rộn, anh sẽ không đi nhậu nữa. Tuy nhiên, lời hứa này nhanh chóng bị phá vỡ khi chỉ trong vòng 7 ngày, anh đã đi nhậu tới hai lần. Chị Linh Chi thất vọng: "Tôi tưởng anh đã thay đổi, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn như cũ. Anh vẫn dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn cho gia đình."

Áp lực từ công việc và sức khỏe

Với công việc buôn bán gia đình đang trong cao điểm Tết, chị Linh Chi phải đối mặt với nhiều áp lực. Không chỉ lo lắng cho sức khỏe của bản thân khi mang thai, chị còn phải quán xuyến công việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Việc chồng thiếu hỗ trợ và thường xuyên vắng nhà đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Chị chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ chồng đi làm vất vả nên cố gắng thông cảm, nhưng khi biết anh còn thảnh thơi đi nhậu, tôi cảm thấy thật bất công."

Câu chuyện của chị Linh Chi là một lời cảnh tỉnh về sự cân bằng giữa cuộc sống xã hội và trách nhiệm gia đình, đặc biệt trong những giai đoạn quan trọng như mang thai và dịp lễ Tết. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu hiểu và chia sẻ giữa vợ chồng để xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình