Chồng say xỉn liên tục trước Tết, vợ xấu hổ và mệt mỏi vì hành động sau cơn say
Trong tuần vừa qua, chị Thanh Uyên đã phải đối mặt với nỗi lo lắng và xấu hổ khi chồng mình say xỉn đến ba lần do tham dự các bữa tiệc Tất niên. Những hành động sau cơn say của anh, từ việc nằm ngủ trong bãi nôn đến nôn mửa trên taxi, khiến chị không biết phải giấu mặt vào đâu.
Những cuộc Tất niên liên miên và cơn say triền miên
Chị Uyên chia sẻ rằng, một tuần nay, thời gian của chị được đếm bằng những bữa tiệc Tất niên của chồng. Cứ hai ngày lại có một bữa, khi thì với công ty, lúc với nhóm bạn cũ, hoặc với đối tác quen thuộc. Chị không cần hỏi cũng biết chồng say, vì mỗi lần gần 9 giờ tối, điện thoại reo lên với giọng nói kéo dài và đứt quãng của anh.
Chồng chị không có khả năng uống rượu tốt. Từ ngày quen nhau đến giờ, chỉ cần ba đến bốn chén là mặt anh đỏ bừng, nói nhiều hơn bình thường và bắt đầu đi đứng loạng choạng. Thế nhưng, điều kỳ lạ là anh chưa bao giờ biết từ chối lời mời. Anh thường bảo rằng không uống thì mất vui, người ta mời mà không cạn ly thì kỳ cục, và còn liên quan đến công việc làm ăn, quan hệ xã hội.
Những tình huống xấu hổ không thể quên
Chị Uyên kể lại, có lần chồng say đến mức không thể tự về nhà, phải nhờ đồng nghiệp đưa về tận cửa. Người ta dựng anh trước cửa, cười trừ rồi bỏ đi, để lại chị vừa đỡ vừa kéo anh vào trong với mùi rượu nồng nặc. Một lần khác, anh gọi taxi về, nhưng giữa đường đã nôn cả ra xe. Khi đến nơi, tài xế đưa hóa đơn kèm thêm một triệu đồng tiền dọn dẹp. Chị đã trả số tiền đó mà không mặc cả, vì cảm thấy ngại ngùng với người ngoài và mệt mỏi khi chồng thì nằm trong bãi nôn ngủ ngon lành.
Chị đã nhiều lần khuyên nhủ chồng một cách nhẹ nhàng. Khi tỉnh táo, chị đề nghị anh uống ít hơn, tìm cớ từ chối, hoặc về nhà sớm hơn. Anh gật đầu và hứa hẹn, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Lịch trình Tất niên cứ thế tiếp diễn, khiến chị lo lắng cho những ngày sắp tới trước Tết, chắc chắn sẽ còn nhiều bữa tiệc nữa.
Nỗi buồn và mệt mỏi của người vợ
Chị Uyên không giận dữ, mà chỉ cảm thấy buồn bã và kiệt sức. Chị biết chồng mình không phải là người xấu, cũng không ham mê rượu bia. Anh chỉ đơn giản là không biết cách nói "không". Trong xã hội hiện nay, đôi khi một chữ từ chối lại khó khăn hơn cả việc uống thêm vài chén rượu. Tuy nhiên, với tư cách là vợ, chị có quyền lo lắng, mệt mỏi và mong muốn chồng biết giữ gìn sức khỏe và an toàn hơn.
Tết Nguyên đán còn chưa đến, nhưng lòng chị đã nặng trĩu. Chị băn khoăn không biết phải khuyên bảo chồng thế nào nữa, hay liệu có nên làm căng một trận để anh nhận ra và bớt uống rượu. Câu chuyện này phản ánh một thực trạng phổ biến trong mùa lễ hội, khi áp lực xã hội và công việc có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho gia đình.