Mới đây, câu chuyện một người vợ trẻ có chồng ngoại tình công khai nhưng lại lên mạng xã hội xin mọi người tha thứ cho chồng vì con còn nhỏ đã gây xôn xao dư luận. Người vợ tên H. (29 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ rằng chồng chị đã có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác trong suốt 2 năm qua và không hề che giấu.
Chồng công khai ngoại tình
Anh T. (chồng chị H.) thường xuyên đưa người tình về nhà, thậm chí còn công khai đi chơi, du lịch cùng nhau. Nhiều lần chị H. phát hiện nhưng chỉ biết khóc một mình. Khi bạn bè, người thân khuyên chị nên ly hôn, chị lại từ chối và nói rằng vì con còn nhỏ nên chị muốn giữ gia đình.
Bài đăng gây tranh cãi
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, chị H. viết: "Em biết chồng em sai, nhưng em xin mọi người đừng chỉ trích anh ấy nữa. Các con em còn nhỏ, em không muốn chúng lớn lên trong cảnh thiếu cha. Em chấp nhận tất cả vì các con." Ngay lập tức, bài đăng nhận về hàng nghìn bình luận trái chiều.
- Nhiều người cho rằng chị H. quá yếu đuối, dung túng cho hành vi sai trái của chồng.
- Một số khác lại thông cảm, cho rằng chị làm vậy vì thương con, muốn con có gia đình trọn vẹn.
- Cũng có ý kiến cho rằng việc giữ gia đình trong hoàn cảnh này chỉ khiến con trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc, ảnh hưởng tâm lý về sau.
Lời khuyên từ chuyên gia
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lan cho biết: "Việc hy sinh vì con là điều đáng trân trọng, nhưng hy sinh một cách mù quáng sẽ không mang lại hạnh phúc cho ai. Trẻ em cần một môi trường lành mạnh, yêu thương, không phải là cha mẹ cố gắng sống chung vì trách nhiệm. Nếu không thể hàn gắn, ly hôn có thể là giải pháp tốt hơn."
Câu chuyện của chị H. là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều phụ nữ trong các cuộc hôn nhân bất hạnh. Thay vì cam chịu, họ cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ hạnh phúc của chính mình và con cái.



