10 năm được nhà chồng yêu thương: Mẹ chồng cũ lo 40 mâm cỗ gả con dâu
10 năm được nhà chồng yêu thương: Mẹ chồng cũ lo 40 mâm cỗ

Chị Hương Lan (sinh năm 1994, quê Phú Thọ) đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Sau khi mất người chồng đầu tiên, chị từng rơi vào khủng hoảng. Nhưng nhờ tình thương và sự bao dung của bố mẹ chồng cũ, chị đã dần vực dậy và tìm lại hạnh phúc.

Biến cố năm 2016

Chị Lan kết hôn lần đầu vào năm 2014. Hai vợ chồng sống cách nhà mẹ đẻ khoảng 50 km. Năm 2016, trên đường đi làm bằng xe máy, họ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chồng chị mất tại chỗ, còn chị bị gãy xương đùi. Lúc đó, con gái đầu lòng mới 18 tháng tuổi.

Chị được đưa vào viện cấp cứu và nằm điều trị 20 ngày. Gia đình hai bên giấu chuyện chồng chị đã qua đời. Khi chị hỏi, mọi người chỉ nói anh bị thương nặng, đang điều trị ở bệnh viện khác. “Trong 20 ngày ấy, chỉ có mẹ đẻ và người thân thay phiên chăm sóc. Bố mẹ chồng thi thoảng đưa con gái tôi vào thăm. Tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Ngày xuất viện, mẹ chồng tôi mới nói: ‘Chồng con mất rồi’. Khoảnh khắc ấy, tôi như ngã quỵ”, chị Lan xúc động kể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

9 tháng suy sụp và sự chăm sóc của bố mẹ chồng

Nỗi đau mất chồng khiến chị Lan suy sụp suốt 9 tháng. Chị không thể đi làm, không muốn gặp ai. Bố mẹ chồng dù đau đớn vì mất con vẫn gắng gượng làm chỗ dựa cho con dâu và cháu nội. “Khi mới xuất viện, tôi chưa đi lại được. Mẹ chồng lo từ cơm nước, tắm gội đến giặt giũ. Thời đó khó khăn, nhà chưa có máy giặt, quần áo tôi đều được mẹ giặt tay”, chị kể.

Thương bố mẹ và con gái, chị quyết tâm vực dậy. Sau 9 tháng, chị quay lại làm việc tại Bắc Ninh. Vì đường xa, chị gửi con cho bố mẹ chồng chăm sóc, cuối tuần mới về thăm. Bố mẹ chồng không yêu cầu chị gửi tiền sinh hoạt, ngược lại còn hỗ trợ khi chị khó khăn.

Bước ngoặt mới

Bốn năm sau khi chồng mất, bố mẹ chồng “sang cát” cho anh. Một thời gian sau, họ nói với chị: “Con còn trẻ, nếu yêu thương ai thì cứ tìm hiểu và đi bước nữa. Bố mẹ sẽ lo cho con như con gái ruột”. Năm 2023, chị Lan sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động và quen anh Ngọc (quê Nghệ An). Ngay từ đầu, chị đã thẳng thắn: “Nếu anh đồng ý yêu thương con gái em và xem bố mẹ chồng cũ như bố mẹ đẻ, nhà có việc gì cũng phải về thì mới nói chuyện tương lai”.

Anh Ngọc thấu hiểu và đồng ý. Sau một năm tìm hiểu, chị thông báo với bố mẹ chồng cũ. Họ chỉ nói: “Quyết định là ở con, hãy tìm hiểu kỹ. Mai này nếu được chồng yêu thương thì mừng, còn khó khăn thì cứ về đây với bố mẹ”. Câu nói ấy tiếp thêm động lực cho chị.

Đám cưới ấm áp

Tháng 5/2025, cặp đôi về Việt Nam và tháng 3/2026 tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng cũ đứng ra lo chu toàn. Họ làm 40 mâm cỗ để gả chị đi. “Bố mẹ chồng nói coi tôi như con gái, sẽ lo mọi thứ. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên chỉ làm lễ nho nhỏ mời họ hàng, làng xóm. Lễ cưới không to nhưng thực sự không nhỏ”, chị Lan kể.

Trên sân khấu, ba bên bố mẹ cùng trao dâu, nhận rể. Khoảnh khắc nhận quà từ bố mẹ chồng và em chồng cũ, chị xúc động rơi nước mắt. Bố mẹ chồng cũ dặn dò chàng rể: “Con phải yêu thương Lan, có gì chưa biết thì chỉ bảo từ từ, đừng nóng nảy”. Lời dặn giản dị nhưng đầy yêu thương.

“Tôi hạnh phúc và tự hào khi được bố mẹ chồng cũ thương yêu như vậy. Dù sau này thế nào, trong lòng tôi bố mẹ chồng vẫn như bố mẹ đẻ, đã yêu thương, chăm lo cho tôi suốt bấy nhiêu năm”, chị Lan nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình