Trúng iPhone 17 Pro Max ở tiệc tất niên, mở hộp chỉ thấy gạch và kẹo
Trúng iPhone 17 Pro Max, mở hộp chỉ thấy gạch kẹo

Trúng iPhone 17 Pro Max ở tiệc tất niên, mở hộp chỉ thấy gạch và kẹo

Jiang Jiang, một người đàn ông đến từ tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc, đã trải qua một cú sốc lớn trong dịp Tết Nguyên đán. Tại buổi tiệc tất niên của công ty, anh được xướng tên là người trúng giải đặc biệt: một chiếc iPhone 17 Pro Max trị giá gần 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.450 USD). Trong niềm phấn khích, Jiang mang nguyên hộp quà về nhà với hy vọng tạo bất ngờ cho vợ, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Hộp quà công phu nhưng nội dung gây sốc

Theo đoạn video Jiang đăng tải trên mạng xã hội, phần thưởng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng với một hộp iPhone 17 Pro Max chính hãng, túi giấy của Apple và hóa đơn in rõ giá tiền. Lãnh đạo công ty cũng công bố tên giải thưởng và giá trị trước toàn thể nhân viên, khiến mọi người đều tin rằng đây là một chiếc điện thoại thật. Tuy nhiên, khi Jiang mở hộp tại nhà, anh sững sờ phát hiện bên trong chỉ có hai thanh chocolate, ba cây kẹo mút và vài miếng gạch men.

"Tôi cứ nghĩ mình là người chiến thắng lớn nhất của buổi tiệc, ai ngờ lại thành người thua cuộc", Jiang chia sẻ trong sự thất vọng. Anh cho biết đây chỉ là một trò đùa do quản lý nhóm của mình nghĩ ra, và ban lãnh đạo công ty không hề phê duyệt việc trao iPhone 17 làm giải thưởng. Thực tế, giải nhì của buổi tiệc cũng chỉ là một chiếc gối, cho thấy mức độ đầu tư không cao.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng từ cộng đồng mạng và bài học về sự tôn trọng

Câu chuyện của Jiang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý và đồng cảm từ nhiều người. Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ về những phần thưởng "khó hiểu" tại công ty của họ, như giải đặc biệt chỉ là buổi gặp riêng với sếp hoặc được chụp ảnh cùng lãnh đạo. Một người bình luận: "Liệu tôi có thể xin chữ ký của sếp vào hợp đồng tăng lương không?", trong khi người khác nhận xét: "Những phần thưởng như vậy chỉ cho thấy công ty thiếu tôn trọng nhân viên và khá keo kiệt".

Jiang khẳng định bản thân không thực sự cần chiếc điện thoại, nhưng anh yêu cầu người bày trò phải công khai xin lỗi. Sự việc này làm nổi bật vấn đề về văn hóa doanh nghiệp trong các buổi tiệc tất niên, vốn nên là dịp để ghi nhận sự nỗ lực của nhân viên thay vì trở thành nơi thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Tiệc tất niên nên mang tính chất gắn kết và động viên, không phải là cơ hội để đùa cợt với cảm xúc của người lao động.

Ở Trung Quốc, tiệc tất niên thường được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, và câu chuyện của Jiang đã làm dấy lên cuộc thảo luận về cách các công ty đối xử với nhân viên. Nhiều ý kiến cho rằng, dù là trò đùa, việc này có thể gây tổn thương tâm lý và làm giảm lòng trung thành. Jiang kết luận: "Tôi đã mong năm 2026 sẽ bắt đầu bằng một điều may mắn. Không ngờ buổi tiệc tất niên lại biến thành ngày Cá tháng Tư đối với tôi", phản ánh sự thất vọng sâu sắc từ một sự kiện đáng lẽ phải vui vẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình