Những đêm thức trắng canh hoa Tết của tiểu thương Đà Nẵng
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc các tuyến đường như Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Đình Tựu tại thành phố Đà Nẵng, sắc xuân bừng sáng với những dãy hoa kéo dài bất tận. Tại đây, khung cảnh nhộn nhịp được điểm tô bởi những lều bạt tạm bợ, nơi các tiểu thương không ngại trải chiếu, nghỉ ngơi ngay bên cạnh những chậu mai vàng rực, cúc mâm xôi tươi thắm để tiện trông coi hàng hóa suốt cả ngày lẫn đêm.
Gian nan mưu sinh giữa mùa hoa Tết
Hàng trăm chậu hoa các loại được xếp ngay ngắn, tạo thành những con đường rực rỡ sắc màu. Ông Nguyễn Anh Tuấn, một tiểu thương bán hoa lâu năm trên đường Hoàng Thị Loan, chia sẻ: "Năm nay, gia đình tôi đưa ra thị trường hàng trăm chậu mai và cúc đủ loại. Tôi ra đây từ ngày 20 tháng Chạp, dựng lều ở lại luôn để tiện trông coi. Ban ngày thì bán hàng, ban đêm phải thay nhau thức canh hoa. Cực khổ thì có, nhưng chỉ mong bán hết trước giao thừa để còn kịp trở về nhà sum họp với gia đình."
Dù đêm đã khuya, nhiều tiểu thương vẫn tất bật với công việc bốc xếp, vận chuyển từng chậu hoa lên xe cho khách hàng. Để chống lại cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi, không ít người chỉ biết bấm điện thoại để "giết" thời gian trong những đêm dài lạnh giá.
Lều bạt tạm bợ thành mái ấm giữa phố
Những chiếc lều bạt dựng tạm bên vỉa hè hay đơn giản chỉ là chiếc ghế xếp đơn sơ đã trở thành nơi nghỉ ngơi quý giá sau một ngày dài mưu sinh vất vả. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, họ tranh thủ chợp mắt đôi chút để lấy lại sức lực, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách giữa cao điểm cận Tết.
Nếu như Tết với nhiều người là dịp để sum vầy, nghỉ ngơi bên gia đình, thì với những người bán hoa, mùa Tết lại bắt đầu từ những đêm thức trắng và chỉ kết thúc khi chợ đã vãn người. Niềm mong mỏi lớn nhất của họ lúc này là sớm bán hết hàng để kịp trở về nhà, đoàn tụ cùng người thân trong không khí đầm ấm của năm mới.
Hiện tượng này không chỉ phản ánh sự nhộn nhịp của thị trường hoa Tết tại Đà Nẵng, mà còn cho thấy sự hy sinh thầm lặng của những người lao động nhỏ, những người đang góp phần tô điểm cho sắc xuân thành phố bằng chính những đêm không ngủ của mình.



