Shen Guanling, từng được biết đến như một thần đồng khi trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, hiện đang sống ẩn dật và phụ thuộc vào cha mẹ suốt 6 năm qua. Câu chuyện của anh gây xôn xao dư luận Trung Quốc vào cuối tháng 6, theo các bài báo từ Yangcheng Evening News và Fengmang News.
Áp lực nghiên cứu và suy sụp tinh thần
Shen Guanling được nhận vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, dưới áp lực nghiên cứu khổng lồ và chứng tắc nghẽn ý tưởng, anh đã suy sụp tinh thần và cuối cùng bỏ học, trở về nhà.
Sau khi trở về, Guanling thử làm việc một thời gian ngắn nhưng gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự phức tạp của xã hội. Anh không thể vượt qua khoảng trống tâm lý do nền giáo dục đại học gây ra và dần trở nên sống ẩn dật, sống nhờ tiền lương hưu của cha mẹ.
Mối quan hệ gia đình và chẩn đoán rối loạn lo âu
Cha của Guanling, ông Shen Xiaojie, chia sẻ rằng anh thường cho rằng những người có học vấn thấp không thể hòa hợp với mình, dẫn đến mối quan hệ xa cách sâu sắc giữa hai cha con dù sống chung phòng. Ông cho biết bác sĩ đã chẩn đoán Guanling mắc chứng rối loạn lo âu.
Nhiều người bày tỏ sự thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Một bình luận trên mạng xã hội nói: "Cho dù anh có mắc chứng rối loạn lo âu hay không, việc để anh thư giãn sẽ làm cả gia đình hạnh phúc."
Tranh luận về kỹ năng sống và giáo dục gia đình
Câu chuyện của Guanling gây ra nhiều tranh luận về kỹ năng sống của những người có trình độ học vấn cao và sự thiếu hụt giáo dục gia đình đúng đắn. Một số cư dân mạng cho rằng hệ thống đánh giá đơn nhất, nơi điểm số là tất cả, đã khiến nhiều học sinh giỏi bỏ bê các kỹ năng xã hội như giao tiếp và khả năng ứng phó với khó khăn.
Những người khác suy ngẫm về mô hình giáo dục gia đình: "Nhiều gia đình chỉ yêu cầu con cái vùi đầu vào học tập, đồng thời phải lo hết việc nhà, giao tiếp xã hội và những việc vặt vãnh, dẫn đến việc trẻ thiếu kỹ năng sống và khả năng tự lập ứng phó với khó khăn."
Quyết định điều trị tâm lý
Sau cuộc trò chuyện với phóng viên, Guanling đã đồng ý đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam để nhận điều trị tâm lý, với cam kết "sẽ làm lại từ đầu để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn". Ông Shen Xiaojie chia sẻ sự bất lực trước tình trạng của con trai.



