Mới đây, câu chuyện về một bà cụ 80 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không có người thân bên cạnh đã khiến nhiều người xót xa. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc bà đã chia đất cho các con trước đó.
Chia đất xong, con dâu thay đổi thái độ
Theo thông tin từ người nhà, bà cụ có 3 người con trai, đều đã lập gia đình. Trước đây, bà sống cùng vợ chồng người con trai cả. Sau khi bà quyết định chia mảnh đất rộng hơn 200m2 cho 3 người con, thái độ của các con dâu bắt đầu thay đổi.
Cụ thể, bà chia cho người con cả 80m2, người con thứ 70m2 và người con út 50m2. Tuy nhiên, các con dâu cho rằng bà chia không công bằng, dẫn đến mâu thuẫn. Bà cụ sau đó chuyển đến ở nhờ nhà người cháu họ.
Nhập viện trong cảnh cô đơn
Khoảng một tuần trước, bà cụ bị đột quỵ nhẹ và được người cháu đưa vào bệnh viện. Mặc dù đã thông báo cho 3 người con trai, nhưng chỉ có người con cả đến thăm một lần rồi về, còn các con dâu không ai xuất hiện. Bà cụ nằm viện 5 ngày, chỉ có người cháu họ thay nhau chăm sóc.
Lời kêu gọi từ cộng đồng
Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người chỉ trích cách hành xử của các con dâu, cho rằng họ quá vô tâm. Một số khác cho rằng việc chia đất không đồng đều có thể là nguyên nhân sâu xa. Tuy nhiên, phần lớn đều đồng tình rằng dù thế nào, việc chăm sóc cha mẹ khi ốm đau là trách nhiệm của con cái.
Bài học về lòng hiếu thảo
Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông về đạo hiếu trong gia đình. Dù tài sản có được chia thế nào, tình cảm và trách nhiệm với cha mẹ vẫn là điều quan trọng nhất. Hy vọng rằng, sau sự việc này, các con dâu sẽ nhận ra lỗi lầm và quay về chăm sóc mẹ chồng.



