Quất, Mai Vùng Lũ Vượt Hàng Trăm Cây Số Lên Chợ Hoa Xuân Buôn Ma Thuột
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu vực chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Giữa dòng người tấp nập mua sắm, hình ảnh những chuyến xe chở đầy quất và mai từ các vùng lũ đổ về phố núi thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây không chỉ là hành trình vận chuyển cây cảnh, mà còn là cuộc hành trình mang theo hy vọng về một cái Tết đủ đầy sau nhiều tháng vật lộn với thiên tai.
Hành Trình Vượt Khó Của Những Chậu Quất
Sáng sớm, anh Trần Ngọc Thiện (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đã tỉ mẩn chỉnh lại từng cành lá và lau sạch lớp bùn đất còn bám trên những chậu quất cảnh. Hơn 200km đường đèo dốc không chỉ là quãng đường vận chuyển, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì của gia đình anh sau trận lũ lịch sử.
Gia đình anh Thiện gắn bó với nghề trồng quất Tết hơn 20 năm, mỗi năm chăm sóc khoảng 300 cây. Tuy nhiên, năm nay, mưa lũ kéo dài đã khiến 200 cây trồng ở vùng thấp bị ngập nước và hư hỏng nặng. Khi nước rút, anh cùng người thân gần như “ăn ngủ ngoài vườn”, dốc sức cứu số cây còn lại.
“Có hôm trời lạnh, cả nhà vẫn ra vườn từ sáng sớm đến khuya để chăm sóc, bón phân, tưới nước, chỉ mong cây hồi phục, kịp ra trái dịp Tết”, anh Thiện chia sẻ. Nhờ sự cần mẫn, 78 cây quất đã hồi phục và kết trái đúng dịp. Lần đầu tiên, thay vì chờ thương lái, anh quyết định tự chở quất lên Buôn Ma Thuột bán trực tiếp với giá từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây.
Mai Vàng Rực Rỡ Từ Vùng Lũ Gia Lai
Cạnh đó, những chậu mai vàng rực rỡ của gia đình ông Trương Văn Hùng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cũng thu hút đông người dừng chân. Để kịp phiên chợ hoa xuân, ông Hùng cùng người thân phải vượt hơn 300km trong gần 10 giờ, đưa 150 cây mai “sống sót” sau lũ lên phố núi.
Năm nay, gia đình ông trồng khoảng 1.000 cây mai, nhưng trận mưa lũ lịch sử đã khiến hơn 500 cây bị hư hỏng và căn nhà cũng bị tốc mái. Sau thiên tai, cả gia đình không kịp nghỉ ngơi mà dồn sức chăm sóc những gốc mai còn lại, và chỉ có 150 cây kịp ra nụ, trổ hoa đúng dịp Tết.
“Những năm trước, thương lái vào tận vườn mua mai. Năm nay thiệt hại nặng, họ không đến nữa, gia đình tôi phải tự mang mai đi bán. Chỉ mong bán được chừng nào hay chừng đó để gỡ lại chi phí và có tiền sắm Tết”, ông Hùng tâm sự. Mai được bán với mức giá từ 1,5 đến 30 triệu đồng/chậu, tùy dáng thế và kích thước.
Thị Trường Cây Cảnh Sau Thiên Tai
Theo anh Huỳnh Tấn Lợi (trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), một thương lái kinh doanh cây cảnh Tết nhiều năm, thiên tai năm nay đã gây thiệt hại nặng cho nhiều vườn quất, đặc biệt ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Tỷ lệ cây đạt chuẩn bán Tết chỉ còn khoảng 30% so với những năm trước, khiến giá quất tăng nhẹ.
Sau nhiều ngày khảo sát, anh Lợi đã chọn mua 200 chậu quất cao từ 2,2–2,5m để phục vụ thị trường Tết. Những chậu quất này không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ của người dân vùng lũ.
Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa xuân, những chậu quất và mai rũ bùn từ vùng lũ vẫn lặng lẽ bung nở, mang theo thông điệp về sự hồi sinh và hy vọng. Đó là minh chứng cho sự kiên cường của người nông dân, những người đã đứng dậy sau thiên tai để giữ lại sắc xuân cho cuộc sống.



