Những Cuộc Đoàn Tụ Xúc Động Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất Dịp Tết 2026
Những chuyến bay đêm về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong những ngày cận Tết 2026 đã trở thành nhịp cầu nối đưa nhiều người con xa xứ hồi hương, mang theo cả niềm háo hức sum vầy và những câu chuyện cảm động về tình thân. Khung cảnh tại khu vực ga quốc tế lúc đêm khuya tràn ngập tiếng cười, nước mắt và những cái ôm siết chặt sau nhiều năm xa cách.
Người Mẹ Đón Con Du Học Sau 4 Năm Xa Cách
Vào lúc 21h tối ngày 13/2, bà Nguyễn Thị Hương (phường Vĩnh Hội) đứng trong khu vực ga đón quốc tế, ánh mắt không rời bảng điện tử theo dõi chuyến bay của con trai. Bà chia sẻ với phóng viên rằng con trai bà lần đầu trở về nhà sau 4 năm du học tại Hàn Quốc, bắt đầu từ năm 2021. "Suốt 4 năm qua, mỗi dịp Tết chỉ có thể gọi điện chúc nhau qua màn hình điện thoại. Nay gặp lại con, tôi chỉ biết nói: 'Mẹ nhớ con lắm'", bà Hương nghẹn giọng.
Hành trình du học của con trai bà không hề dễ dàng, với rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và công việc rửa chén tại nhà hàng để trang trải sinh hoạt phí. Bà kể từng nhìn thấy bàn tay con sần sùi qua màn hình điện thoại do thường xuyên tiếp xúc hóa chất tẩy rửa. Dù vậy, bà luôn động viên con cố gắng đến cùng, và những năm tháng khó khăn ấy đã giúp con trai trưởng thành hơn. Năm nay, khi việc học ổn định, anh quyết định về ăn Tết và ở nhà khoảng 20 ngày, đủ để bù đắp phần nào nỗi nhớ suốt 4 năm xa cách.
Cha Đón Con Làm Dược Sĩ Từ Australia Về Sum Họp
Ông Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1964, phường Thạnh Mỹ Tây) cũng lặng lẽ chờ con trai lớn, một dược sĩ 31 tuổi đang làm việc tại Australia. Thông thường, 2-3 năm anh mới về thăm nhà một lần, nhưng năm nay anh quyết định trở về đúng dịp Tết. Ông Tiến chia sẻ: "Mấy năm trước con không về Tết vì sợ bố mẹ lớn tuổi vất vả. Năm nay con xin về đúng Tết để sum họp gia đình và gặp lại bạn bè cũ".
Con trai ông từng nhận học bổng 50% từ một trường đại học tại bang Tasmania, và ông đã bán một mảnh đất ở Long An để hỗ trợ chi phí học tập. Những năm đầu tại Australia, anh vừa học vừa làm thêm, và giờ đã ổn định, thậm chí còn gửi tiền về phụ giúp cha mẹ. Gia đình ông còn một người con trai nữa đang dành dụm để hỗ trợ em sang Australia học tập và làm việc trong tương lai.
Gia Đình Đón Em Gái Từ Australia Sau 14 Năm Xa Cách
Không khí tại sân bay càng thêm rộn ràng với gia đình bà Thanh Tâm (sinh năm 1962, phường Gia Định), khi họ đón cùng lúc 2 người em từ nước ngoài trở về - một từ Mỹ và một từ Australia. Người em thứ 6 tên Thanh kết hôn với chồng ngoại quốc năm 2006 và sang định cư từ năm 2007, lần gần nhất về thăm nhà là năm 2012. "Dịp Tết này nhà tôi đặc biệt lắm, anh chị em mới có dịp đông đủ sau 14 năm", bà Tâm xúc động nói.
Chồng bà Thanh mang về khoảng 30 kg hành lý, phần lớn là quà từ Australia như thịt bò, cá hồi, xúc xích. Gia đình bà Tâm dự định tổ chức một cái Tết lớn, với chậu mai đặt ở phòng khách giá hơn 50 triệu đồng và kế hoạch thuê quay phim ngày mùng 1-3 Tết để lưu giữ kỷ niệm. Điều ý nghĩa nhất là sau nhiều năm xa cách, các anh chị em có thể cùng nhau vào nhà thờ thăm hài cốt cha mẹ.
Chị Em Từ Đài Loan Về Trà Vinh Đón Tết
Chị Trương Ngọc Huyền (sinh năm 1985) và người cháu vừa đáp chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, không giấu được niềm vui khi trở về quê hương. Chị Huyền sang Đài Loan sinh sống và kết hôn cách đây hơn 20 năm, với mong muốn có cuộc sống ổn định hơn và san sẻ gánh nặng với người thân. Sau này, chị còn giới thiệu, hỗ trợ người cháu sang làm việc.
Năm nay, chị về Việt Nam 2 lần, trong đó có chuyến trở về dịp Tết. Dù xa quê đã lâu, cảm giác đoàn tụ mỗi độ xuân về vẫn không thay đổi. Để kịp về quê ăn Tết, chị đặt vé trước khoảng 2 tháng với giá khoảng 23 triệu đồng cho cả chiều đi và về. Hành lý của chị khá giản dị, chủ yếu là quần áo cá nhân, vì mẹ chị nói giờ ở Việt Nam không thiếu thứ gì. Sau khi hạ cánh tại TP.HCM, chị và cháu tiếp tục bắt xe di chuyển khoảng 5 tiếng nữa về Trà Vinh, với tâm trạng háo hức không mệt mỏi.
Những câu chuyện này chỉ là một phần trong không khí ấm áp tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2026, nơi tình thân và sự sum vầy trở thành món quà quý giá nhất sau những năm tháng xa cách. Mỗi chuyến bay không chỉ mang theo hành lý mà còn chở đầy kỷ niệm và hy vọng về một cái Tết đoàn viên trọn vẹn.



