Người Việt tại châu Âu đối mặt với nắng nóng kỷ lục
Giữa đợt nắng nóng lịch sử lên tới 40-43 độ C tại châu Âu, cộng đồng người Việt sinh sống tại Đức và Pháp đang phải vật lộn để thích nghi. Nhiều gia đình thay đổi thói quen sinh hoạt, đóng kín cửa vào ban ngày, tranh thủ tắm biển hoặc đi nghỉ để tránh nóng.
Anh Hoàng Nam (30 tuổi), kỹ sư phần mềm sống tại Đức, chia sẻ: "Bước lên được chiếc xe buýt có điều hòa hoạt động tốt lúc này giống như trúng số vậy". Theo anh, điều tồi tệ nhất của giao thông Đức vào mùa hè không chỉ là cái nóng, mà còn là tình trạng hoãn chuyến do đường ray tàu hỏa bị giãn nở nhiệt hoặc xe buýt gặp sự cố.
Sống chung với nắng nóng: Đóng kín cửa, thay đổi lịch sinh hoạt
Chị Hoa Phan (38 tuổi), sống tại Dusseldorf (Đức), cho biết căn hộ áp mái của chị có lúc lên tới 38 độ C. Phát hiện mắc bệnh hở van tim từ 2 năm trước, chị trở nên nhạy cảm hơn với nhiệt độ. "Mỗi ngày, tôi đều bị đau thắt ngực, rơi vào tình trạng khó thở. Thuốc cũng chỉ giúp giảm phần nào", chị chia sẻ. Để thích nghi, chị hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, uống nhiều nước, bật quạt liên tục và tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tại Munich (Đức), chị Thanh Trúc cho biết đây là mùa hè nóng nhất kể từ khi chị chuyển đến. "Buổi chiều mở cửa ra là hơi nóng hắt thẳng vào mặt", chị nói. Gia đình chị thay đổi lịch sinh hoạt: làm việc ngoài trời trước 9h sáng, hạn chế ra đường buổi trưa và chỉ trở lại công viên sau 19h.
Chị Moon Nguyễn, sống tại vùng giáp biên giới Đức và Luxembourg, Moselle (Pháp), cho biết dù nhà có điều hòa nhưng gia đình vẫn thay đổi nhịp sống. "Sáng sớm và tối muộn, tôi mở toang cửa để đón khí trời mát mẻ. Ban ngày thì đóng chặt từ cửa kính đến cửa cuốn để cách nhiệt và chắn ánh nắng gay gắt, vì mùa hè bên này tận 22h mặt trời mới lặn", chị Moon nói. Gia đình chị tận dụng bể bơi gia đình, che chắn kỹ cho các con rồi cho xuống tắm mát.
Chi phí lắp điều hòa quá đắt đỏ, nhiều rào cản
Khi mùa hè ngày càng nóng hơn, nhiều người Việt tại châu Âu cho biết điều hòa chưa phải giải pháp được nghĩ đến đầu tiên. Rào cản không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở đặc thù nhà ở và các quy định bảo tồn kiến trúc.
Anh Minh (sống tại Paris hơn 10 năm) cho biết căn hộ của gia đình nằm trong một tòa nhà xây từ đầu thế kỷ XX. Mỗi đợt nắng nóng, cả nhà duy trì quy trình: mở cửa từ 5-7h sáng để đón khí mát, sau đó đóng kín cửa sổ, kéo toàn bộ cửa chớp suốt cả ngày. Buổi tối, khi nhiệt độ giảm, mọi người mới mở cửa trở lại. Những bữa cơm nóng được thay bằng salad, đồ nguội hoặc tiệc nướng ngoài vườn. Cuối tuần, anh tranh thủ lái xe ra biển, lên vùng núi hoặc dành cả ngày ở bể bơi công cộng.
Theo anh Minh, không phải ai cũng có thể lắp điều hòa dù có nhu cầu. Nhiều khu dân cư ở Paris là các công trình có giá trị lịch sử hoặc nằm trong diện bảo tồn. Việc khoan tường để lắp dàn nóng gần như không được chấp nhận nếu chưa có sự đồng ý của ban quản lý và cơ quan chức năng. Thủ tục xét duyệt có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm.
Bên cạnh đó là bài toán chi phí. Một bộ điều hòa 2 cục công suất phổ thông tại Pháp có giá khoảng 500-1.000 euro (khoảng 14-29 triệu đồng), trong khi chi phí lắp đặt được tính theo tiếng, khoảng 100 euro (3 triệu đồng), tùy kết cấu công trình và đường ống kỹ thuật. Tổng chi phí có thể lên tới 2.000-3.500 euro (khoảng 60-100 triệu đồng), chưa kể những trường hợp phải cải tạo hệ thống điện. "Một năm chỉ nóng vài tuần nên nhiều người thấy số tiền đó không đáng để đầu tư", anh Minh nói.
Giải pháp thay thế: Nghỉ phép, đi biển, dùng quạt
Thay vì lắp điều hòa, nhiều người Việt chọn giải pháp đơn giản hơn như mua quạt, sử dụng rèm cản nhiệt, hạn chế mở cửa vào ban ngày hoặc tranh thủ đi nghỉ trong những tuần nắng đỉnh điểm.
Chị Thảo Nguyễn, sống tại Lyon (Pháp), cho biết cứ đến giữa tháng 6, đầu tháng 7, gia đình chị sẽ chủ động sắp xếp vài ngày nghỉ nếu dự báo xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài. "Cả nhà lái xe xuống miền Nam hoặc ra biển. Nắng ở đó cũng gay gắt nhưng có gió nên dễ chịu hơn. Người Pháp quanh tôi cũng thường tranh thủ nghỉ phép vào đúng những tuần nóng nhất", chị kể.
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình ở Pháp và các nước châu Âu lần đầu tiên phải sắm điều hòa để làm mát, đẩy nhu cầu tăng cao, dẫn đến cảnh "vỡ trận" ở siêu thị bán điều hòa.



