Người phụ nữ ung thư giai đoạn muộn tìm lại hy vọng nhờ bạn đọc
Người phụ nữ ung thư giai đoạn muộn tìm lại hy vọng

Cuối năm 2024, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thanh Hà (SN 1982, ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được báo Dân trí phản ánh trong bài viết về người phụ nữ ung thư giai đoạn muộn. Khi đó, chị kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần, không có tiền điều trị, từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Gánh nặng chữa bệnh dồn lên vai người cha già Nguyễn Hữu Hà (SN 1952).

Chuyển biến tích cực sau hỗ trợ

Mới đây, chị Hà vui mừng báo tin sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. “Việc điều trị cũng ổn định hơn một chút. Các bác sĩ bảo bệnh có tiến triển, giờ 3 tháng tôi mới phải vào viện tái khám một lần”, chị chia sẻ. Mái tóc của chị đã dần mọc trở lại, gương mặt tuy hốc hác nhưng có sức sống hơn. Chị có thể đi lại, tự chăm sóc bản thân và phụ giúp gia đình việc nhẹ, dù ăn uống còn hạn chế: “Hiện tôi vẫn chủ yếu ăn cháo, chưa ăn được cơm. Tôi chỉ mong đáp ứng điều trị tốt để sức khỏe khá hơn”.

Cuộc sống hiện tại và ước mơ đoàn tụ

Số tiền bạn đọc và nhà hảo tâm hỗ trợ vẫn được gia đình sử dụng cho cuộc sống và chữa bệnh. Gia đình chị có nhiều người đau yếu: mẹ già sức khỏe suy giảm, bà nội gần như nằm một chỗ. Bản thân chị chưa thể lao động nên mọi chi tiêu đều dè sẻn. “Hàng xóm thương cho gia đình tôi thuê 1 ki-ốt rộng 6m2 với giá rẻ để bán nước và đồ lặt vặt. Mỗi ngày kiếm được hơn 100.000 đồng, nhưng tôi không phải quanh quẩn mãi trong bốn bức tường. Hàng ngày được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người, tôi cũng thấy vui hơn”, chị Hà nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điều khiến chị luôn đau đáu là người chồng và con nhỏ đang sinh sống trong miền Nam. Năm 2023, chồng chị gặp tai nạn lao động, bị thương tật 81%, mất hoàn toàn khả năng lao động. “Giờ tôi chỉ mong ông trời thương cho mình có sức khỏe, bệnh tình ổn định để vào với chồng và lo cho con”, chị nghẹn ngào.

Lời tri ân và hy vọng

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, chị Hà cho biết có lúc tưởng chừng không còn nghị lực để tiếp tục sống. “Nếu không có bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm thì tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ ra sao. Có lúc tăm tối nhất, tôi từng không muốn sống nữa. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gắng gượng dậy, suy nghĩ tích cực hơn để chiến đấu với bệnh tật”, chị xúc động chia sẻ. Gửi lời tri ân, chị nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí, bạn đọc và tất cả những người đã giúp đỡ tôi. Chính tình yêu thương của mọi người đã níu giữ hy vọng sống cho tôi. Tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để không phụ tấm lòng của tất cả mọi người”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình