Giữa dòng người hối hả trên đường phố Sài Gòn, hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn tự chế, lặng lẽ bán từng tờ vé số đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Đó là chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, quê Bến Tre), một người phụ nữ có nghị lực phi thường.
Chiếc xe lăn tự chế và hành trình mưu sinh
Chiếc xe lăn của chị Hoa được làm từ những thanh sắt, gắn thêm bánh xe và một tấm bạt che nắng mưa. Dù không được đẹp mắt nhưng đó là “đôi chân” thứ hai giúp chị vượt qua quãng đường dài mỗi ngày. Chị Hoa kể, sau tai nạn cách đây 10 năm, đôi chân chị không còn cử động được nữa. Tưởng chừng cuộc đời sẽ gục ngã, nhưng nghĩ đến hai con nhỏ, chị lại gắng gượng đứng lên. Không có tiền mua xe lăn, chị nhặt nhạnh sắt vụn, nhờ người quen hàn nối thành chiếc xe lăn thô sơ.
Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng, chị Hoa đã lăn xe ra khỏi căn trọ nhỏ ở quận Bình Tân, bắt đầu hành trình bán vé số. Chị đi qua nhiều tuyến đường, từ những con hẻm nhỏ đến các khu chợ đông đúc. Chị tâm sự: “Có những hôm trời mưa tầm tã, đường trơn trượt, tôi phải lăn xe thật chậm, có khi ngã vài lần. Nhưng nghĩ đến các con, tôi lại cố gắng.”
Niềm vui giản dị từ những tờ vé số
Dù cuộc sống khó khăn, chị Hoa luôn giữ nụ cười trên môi. Nhiều người dân thương cảm, thường mua ủng hộ vé số của chị dù không có nhu cầu. Có người còn cho thêm tiền, nhưng chị từ chối: “Tôi chỉ nhận đúng giá vé số, không muốn làm phiền ai. Tôi còn sức lao động, còn có thể tự nuôi mình và các con.”
Chị Hoa cho biết, mỗi ngày chị bán được khoảng 50-70 tờ vé số, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nhưng niềm vui lớn nhất của chị là thấy các con chăm ngoan, học giỏi. “Cháu lớn đang học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 5. Hai đứa đều hiếu thảo, biết thương mẹ. Đó là động lực để tôi vượt qua tất cả,” chị xúc động nói.
Nghị lực sống lan tỏa yêu thương
Câu chuyện của chị Hoa đã chạm đến trái tim nhiều người. Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh người phụ nữ trên xe lăn tự chế được chia sẻ rộng rãi, kèm theo những lời động viên, khâm phục. Nhiều người gọi chị là “người phụ nữ thép” giữa lòng Sài Gòn.
Chị Hoa chia sẻ: “Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Chỉ cần còn sức, tôi sẽ còn đi bán vé số. Tôi tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc sống sẽ luôn có lối thoát.”
Hành trình của chị Hoa là một bài học sâu sắc về nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Giữa những lo toan, bộn bề, hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên cường ấy vẫn ngày ngày lăn xe trên phố, mang theo hy vọng và tình yêu thương cho những đứa con thơ.



