Một phép màu sinh tồn khó tin đã xảy ra tại Indonesia khi một người đàn ông mắc bệnh tâm lý được tìm thấy còn sống sau gần ba năm biệt tích trong khu rừng rậm trên núi Salak, thuộc nhiếp chính khu Sukabumi. Sự việc gây chấn động dư luận và đặt ra câu hỏi về giới hạn sinh tồn của con người.
Phát hiện kịch tính giữa rừng sâu
Cuộc giải cứu bắt đầu khi một nhóm người dân địa phương đi kiểm tra dòng chảy của một con sông gần đó sau những trận mưa lớn. Họ bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá phủ rêu, với vẻ mặt hoàn toàn mất phương hướng. Người đàn ông này ở trong tình trạng hốc hác, chỉ còn da bọc xương, gần như không thể giao tiếp hay tự di chuyển.
Danh tính nạn nhân
Qua phân tích dấu vân tay và quét võng mạc, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân là Ayi Solehudin, 49 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại nhiếp chính khu Cianjur. Anh đã được gia đình báo mất tích gần ba năm trước. Người thân cho biết Ayi gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý sau khi cha mẹ qua đời, thường xuyên đi lang thang vào rừng một mình.
Hành trình sinh tồn kỳ diệu
Trong suốt thời gian mất tích, Ayi được cho là đã tự duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt với rất ít thức ăn và nước uống. Dù đã có vài lần người dân báo cáo nhìn thấy anh ở các khu vực khác nhau, nhưng mỗi lần gia đình đến nơi thì anh đã lại biến mất vào sâu trong rừng. Khi được tìm thấy, anh trong tình trạng suy kiệt thể chất nghiêm trọng, mất nước và hoảng loạn.
Hiện tại, Ayi đã được đưa về nhà an toàn và đang được gia đình chăm sóc. Câu chuyện của anh là một minh chứng cho sức mạnh sinh tồn phi thường của con người ngay cả trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.



