Anh Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1983, quê Hải Dương), một công nhân khuyết tật làm việc tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), đã trở về nhà an toàn vào tối ngày 17/10, sau 3 ngày mất liên lạc khiến gia đình và cộng đồng vô cùng lo lắng.
Diễn biến vụ việc
Trước đó, vào ngày 14/10, anh Quyết rời công ty và không về nhà. Gia đình không liên lạc được, đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ. Anh Quyết bị khuyết tật vận động, đi lại khó khăn, khiến mọi người càng thêm lo ngại.
Theo thông tin từ gia đình, anh Quyết làm việc tại một công ty may mặc ở Khu công nghiệp Quế Võ. Sau ca làm, anh không về nhà trọ và cũng không liên lạc với người thân. Đến ngày 15/10, gia đình chính thức trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.
Kết quả tìm kiếm
Rạng sáng ngày 18/10, anh Quyết đã tự về đến nhà tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sức khỏe của anh ổn định, tinh thần thoải mái. Gia đình cho biết, anh Quyết bị lạc đường do đi nhầm xe buýt, sau đó được người dân giúp đỡ và đưa về nhà.
Chị Nguyễn Thị Hoa, em gái anh Quyết, chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của cộng đồng và chính quyền địa phương. May mắn là anh tôi đã về nhà an toàn, sức khỏe tốt."
Tác động và bài học
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho người lao động khuyết tật. Theo thống kê, cả nước có hơn 7 triệu người khuyết tật, trong đó nhiều người tham gia thị trường lao động. Việc hỗ trợ họ trong công việc và cuộc sống là rất cần thiết.
Chính quyền địa phương khuyến cáo các doanh nghiệp cần có biện pháp hỗ trợ người lao động khuyết tật, như trang bị thiết bị liên lạc khẩn cấp, hướng dẫn đường đi an toàn. Gia đình cũng cần thường xuyên liên lạc với người thân để kịp thời phát hiện sự cố.



