Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, mẹ bị liệt giường suốt 12 năm qua, nữ sinh Nguyễn Thị Hà (học sinh lớp 12, trường THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn kiên trì vừa học vừa chăm sóc mẹ. Em luôn nuôi dưỡng ước mơ được tiếp tục con đường học tập để thoát nghèo.
Hoàn cảnh đặc biệt của nữ sinh Quảng Trị
Nguyễn Thị Hà sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Mẹ em là bà Nguyễn Thị Hoa bị tai biến mạch máu não từ năm 2012, dẫn đến liệt nửa người và mất khả năng lao động. Từ đó, mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người cha là ông Nguyễn Văn Tình, làm nghề phụ hồ thu nhập bấp bênh.
Hà là con út trong gia đình có hai chị em. Chị gái em đã lấy chồng xa, nên việc chăm sóc mẹ hằng ngày chủ yếu do Hà đảm nhiệm. Từ khi còn nhỏ, em đã tập làm quen với việc nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa và cho mẹ ăn uống. Dù vất vả, em chưa bao giờ than phiền.
Nỗ lực không ngừng trong học tập
Dù phải dành nhiều thời gian chăm mẹ, Hà vẫn luôn cố gắng học tập tốt. Suốt 12 năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Hà chia sẻ: “Em muốn học thật giỏi để sau này có công việc ổn định, phụ giúp gia đình và chữa bệnh cho mẹ.”
Thầy giáo chủ nhiệm của Hà, ông Lê Văn Mạnh, nhận xét: “Hà là học sinh rất chăm ngoan, ý thức tự giác cao. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động của trường.”
Ước mơ được tiếp tục đến trường
Chỉ còn vài tháng nữa là Hà bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Em mong muốn được học ngành Sư phạm để sau này trở thành cô giáo. Tuy nhiên, nỗi lo về học phí và chi phí sinh hoạt khiến em trăn trở. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, không có khả năng trang trải.
Chính quyền địa phương và nhà trường đã có những hỗ trợ ban đầu, nhưng để theo đuổi ước mơ, Hà cần thêm sự giúp đỡ từ cộng đồng. Em hy vọng sẽ có được một suất học bổng hoặc sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để tiếp tục con đường học tập.
Câu chuyện của nữ sinh Nguyễn Thị Hà là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, em vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai và ước mơ được cắp sách đến trường.



