Thị trường cây cảnh Tết Hà Nội ảm đạm dù thời tiết thuận lợi
Chiều ngày 10 tháng 2, thời tiết tại thủ đô Hà Nội bắt đầu hửng nắng sau những ngày mưa rét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ra đường mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, không khí tại các khu vực bán cây cảnh truyền thống lại không nhộn nhịp như mong đợi.
Khung cảnh trái ngược tại phố hoa Mỹ Đình
Tại khu vực đường Lê Quang Đạo thuộc phường Mỹ Đình, đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng nghìn cây đào, quất, mai và các loại cây cảnh khác được các tiểu thương bày bán dọc vỉa hè. Dù khung cảnh có phần sôi động hơn so với hai ngày trước khi Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhưng nhiều người bán hàng vẫn than thở về tình trạng "ế ẩm" bất thường.
Giá cả năm nay tương đối ổn định, thậm chí có phần rẻ hơn so với năm ngoái, nhưng sức mua vẫn rất chậm. Phần lớn khách hàng chỉ đến để tham khảo giá thị trường, ít người thực sự xuống tiền. Một số gian hàng ở vị trí không thuận lợi gần như không có khách ghé qua, hoặc khách chỉ dừng chân một lát rồi nhanh chóng rời đi.
Tiểu thương buộc phải xả hàng sớm để cắt lỗ
Trước tình hình bán hàng chậm chạp, nhiều tiểu thương đã chấp nhận giảm giá sâu, xả hàng sớm để cắt lỗ, với hy vọng thu hồi vốn và về quê ăn Tết đúng hẹn.
Anh Nguyễn Văn H., một tiểu thương bán quất thế tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, chia sẻ: "Cách đây một tuần, tôi đã mua khoảng 100 gốc quất thế từ Văn Giang, Hưng Yên chuyển về Hà Nội, hy vọng sẽ có một cái Tết khấm khá. Nhưng đến giờ mới bán được hơn 10 gốc với giá 600.000 đồng."
Do thời tiết mưa rét những ngày trước đó khiến khách hàng vắng bóng, anh H. đã quyết định giảm giá xuống còn 300.000 đồng mỗi gốc, tức bằng một nửa giá ban đầu. Tuy nhiên, việc kinh doanh vẫn khó khăn do vị trí bán hàng bị khuất, ít người qua lại.
Hiện tượng đồng giá lan rộng trên phố Lạc Long Quân
Không chỉ tại Mỹ Đình, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên phố Lạc Long Quân thuộc phường Tây Hồ. Nhiều tiểu thương ở đây đã bắt đầu treo biển "xả hàng" và áp dụng chính sách bán đồng giá để kích cầu.
Anh Phạm Quốc Việt (34 tuổi), tiểu thương có 7 năm kinh nghiệm bán quất Tết tại đây, cho biết: "Năm nay tôi mua khoảng 500 gốc quất các loại, nhưng đến thời điểm này mới bán được khoảng 20% số hàng. Tôi buộc phải giảm giá loại quất từ 500.000 đồng xuống còn 350.000 đồng đồng giá cho tất cả."
Theo anh Việt, nguyên nhân khiến thị trường năm nay bán chậm là do thời tiết bất lợi cuối tuần trước cộng với sức mua yếu hơn so với mọi năm. Thông thường, phải đến ngày 28, 29 Tết mới phải xả hàng, nhưng năm nay nhiều người buộc phải giảm giá sớm để cắt lỗ.
Dù lượng khách ghé thăm các gian hàng có tăng lên sau khi treo biển giảm giá, nhưng sức mua thực tế vẫn chưa cải thiện đáng kể. Tuy vậy, các tiểu thương vẫn giữ tinh thần lạc quan, hy vọng những ngày cuối cùng trước Tết sẽ có sự đột phá để họ có thể bán hết hàng tồn, đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.



