Người dân Hà Nội rộn ràng sắm đào, quất Tết tại đường hoa Lạc Long Quân
Hà Nội rộn ràng sắm đào, quất Tết ở Lạc Long Quân

Người dân Hà Nội hứng khởi sắm đào, quất Tết tại đường hoa Lạc Long Quân

Ghi nhận từ phóng viên, ngay trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường hoa Lạc Long Quân đã trở nên nhộn nhịp với cảnh tượng người mua kẻ bán tấp nập. Con đường vốn thông thoáng mọi ngày bỗng chốc ùn ứ xe cộ dừng đỗ, tạo nên một không khí rộn ràng đặc trưng của mùa xuân. Người dân từ khắp nơi đổ về đây để lựa chọn những cây quất xum xuê, cành đào rực rỡ, tận hưởng một buổi sáng thư thái không vội vã.

Niềm vui của người mua khi giá cả thuận lợi

Anh Bùi Xuân, cư dân phố Trần Phú, phường Ba Đình, chia sẻ: "Dù đường đi hơi tắc nghẽn, nhưng tôi vẫn quyết định đến đây vì nơi này tập trung rất nhiều tiểu thương bán đào, quất Tết, giúp tôi có thêm sự lựa chọn phong phú. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày nghỉ đầu tiên, tôi lại đưa hai con lên đây để chọn quất đào cho cả hai nhà. Mua sắm bây giờ là hợp lý, tránh được tình trạng sát Tết mới có hoa, đồng thời các con tôi cũng được cảm nhận không khí Tết đến, xuân về một cách trọn vẹn." Anh Xuân không giấu nổi niềm vui khi tìm được một cây quất đẹp với mức giá rẻ hơn so với mọi năm.

Tương tự, anh Đình Thắng từ phường Cầu Giấy bày tỏ: "Những năm trước, đôi khi tôi phải mất đến hai ngày mới chốt được một cây vì giá cả quá đắt đỏ. Năm nay, mọi thứ dễ dàng hơn, tôi chọn được ngay lập tức. Tranh thủ ngày nghỉ lễ, tôi đi mua đào quất sớm để tạo không khí Tết, sau đó còn có thời gian dọn dẹp nhà cửa cho đỡ vội vàng." Nhiều người dân khác cũng đồng tình rằng thị trường đào, quất năm nay rất dễ tiếp cận, giá cả phải chăng hơn, khuyến khích họ sắm sửa sớm hơn thường lệ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tiểu thương phấn khởi khi doanh số tăng cao

Không chỉ người mua, các tiểu thương cũng tràn đầy phấn khởi khi chứng kiến lượng hàng bán ra tăng đáng kể so với những ngày trước. Chị Phương Lan, một tiểu thương bán quất tại khu vực Tây Hồ, tâm sự: "Gia đình tôi đã dồn hết vốn liếng vào 600 cây quất, nhưng từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, việc bán hàng diễn ra khá chậm chạp, thậm chí còn vắng vẻ hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, hôm nay, người mua đã đông hơn hẳn, khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Mấy hôm trước, tôi lo lắng vô cùng, sợ rằng đến sát Tết vẫn không thể thu hồi vốn. May mắn thay, ngày nghỉ lễ đã mang lại luồng gió mới, tôi sẵn sàng bán rẻ hơn một chút để hàng hóa nhanh chóng được tiêu thụ."

Theo ghi nhận, giá cả của cả đào và quất năm nay đều thấp hơn so với mọi năm, một phần do đào nở sớm hơn dự kiến, dẫn đến việc không đạt được giá trị cao. Ông Văn Toàn, một tiểu thương chuyên bán đào, giải thích: "Đào nhà tôi từ ngày 23 tháng Chạp đến nay vẫn bán đều đặn, dù hoa năm nay nở sớm, nhưng nhiều người thấy giá rẻ nên đã mua sắm sớm để thưởng thức. Hôm nay, lượng khách hàng tăng đáng kể so với những ngày trước, từ sáng sớm đã có nhiều người đến ngắm nghía, hỏi han và mua sắm. Tôi chủ động bán rẻ hơn khi đào nở nhiều, tạo nên sự thuận mua vừa bán, mang lại niềm vui cho cả đôi bên." Ông Toàn cũng cho biết, việc đào nở sớm khiến ông phải điều chỉnh giá bán để nhanh chóng hết hàng, kịp trở về nhà đón Tết cùng gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Kết luận: Hòa mình vào không khí xuân rộn ràng

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã trở thành dịp để người dân Hà Nội gác lại những bộn bề cuộc sống, tìm đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng bằng việc ngắm đào, thưởng quất. Họ không chỉ sắm sửa cho gia đình những món đồ trang trí ý nghĩa mà còn hòa mình vào dòng người tấp nập, cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết không khí Tết xuân đang đến gần. Sự kết hợp giữa giá cả thuận lợi và tinh thần phấn khởi của cả người mua lẫn người bán đã tạo nên một bức tranh sinh động, đầy ắp niềm vui và hy vọng cho một mùa xuân mới.