Hà Nội 40 độ: Người lao động mưu sinh giữa nắng nóng, doanh thu ế ẩm
Hà Nội 40 độ: Lao động mưu sinh, doanh thu giảm mạnh

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Dưới cái nóng như thiêu đốt, hàng nghìn người lao động ngoài trời vẫn miệt mài mưu sinh, bất chấp những khó khăn về sức khỏe và tài chính.

Người lao động chật vật giữa nắng nóng

Ghi nhận vào buổi trưa, nhiều tuyến phố Hà Nội vốn đông đúc trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên, hình ảnh những cô công nhân môi trường, bác bảo vệ, shipper vẫn làm việc dưới nắng gắt khiến nhiều người xót xa. Dưới chân ga Phùng Khoang, vài công nhân môi trường tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước sau nhiều giờ làm việc. Bộ đồng phục đã sẫm màu vì mồ hôi, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc.

Bác Thắng (59 tuổi), bảo vệ tại một cửa hàng trên đường Quang Trung, chia sẻ: “Nắng lắm các cháu ạ. Tôi làm bảo vệ nhiều năm nên còn cố chịu được, chứ người trẻ ra ngồi một lúc là say nắng ngay. Tôi lúc nào cũng phải để sẵn một xô đá với nước bên cạnh để uống liên tục, mệt quá thì hất lên mặt cho tỉnh táo.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những bình nước miễn phí giữa trời nóng

Dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hà Đông, nhiều gia đình, cửa hàng đặt sẵn bình nước lọc miễn phí kèm đá cho người lao động. Những chai nước mát trở thành sự tiếp sức giản dị cho bác xe ôm, cô lao công, shipper. Nhiều người ghé lại uống vội, rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục công việc.

Kinh doanh ế ẩm vì nắng nóng

Các tiểu thương tại chợ truyền thống cũng lao đao. Cô Hà, bán hoa tại chợ Hà Đông, cho biết: “Mấy hôm nay người dân ngại ra đường nên bán hàng chậm lắm. Hoa vừa lấy từ vườn về mà không tưới liên tục là héo ngay. Nắng thế này tiền điện, tiền nước tăng mà hàng lại dễ hỏng.”

Bà Thu, bán bún riêu và bún cá, chia sẻ: “Nắng quá nên đồ ăn cũng dễ thiu. Mấy hôm nay trưa gần như không có khách, lèo tèo vài người thôi. Người ta ngại ra đường, còn shipper thì giờ trưa cũng ít thấy hoạt động hơn.”

Shipper kiệt sức vì nắng

Anh Hải (31 tuổi), shipper lâu năm, cho biết khung giờ 11h-15h là áp lực nhất. “Đường nóng hầm hập, đi ngoài trời lâu rất dễ tụt sức. Tôi phải tranh thủ dừng dưới gốc cây, uống nước mát rồi mới đi giao tiếp được. Có hôm vừa chạy vừa thấy choáng vì nắng.”

Đá lạnh bán chạy, hàng chè đông khách

Trong khi nhiều ngành ế ẩm, các cửa hàng bán đá lại đắt hàng. Một chủ tạp hóa ở La Khê, Hà Đông cho biết: “Trời nóng quá nên ai cũng mua đá. Quán nước, hàng ăn rồi người dân mua về dùng đều tăng mạnh. Có lúc khách đứng chờ đông mà chúng tôi đóng túi không xuể.”

Những quán chè, nước giải khát cũng trở nên đông khách hơn giữa đợt nắng nóng.

Giữa cái nóng như thiêu đốt, những người lao động ngoài trời vẫn âm thầm chống chọi từng ngày. Họ là những bác bảo vệ, cô công nhân môi trường, shipper, người bán hàng rong – tất cả đều cố gắng mưu sinh, góp phần duy trì nhịp sống đô thị. Nắng nóng rồi sẽ qua, nhưng những giọt mồ hôi và câu chuyện về cuộc sống vẫn còn đó.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình