Đầu năm 2025, gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng (47 tuổi, ngụ khóm Cái Sơn, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) rơi vào cảnh bế tắc khi anh được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn 4.
Trụ cột đổ bệnh, gia đình lao đao
Từ một người lao động chính, anh Hùng mất khả năng làm việc, đẩy vợ anh, chị Lê Thị Thu Thủy (44 tuổi), vào tình thế phải nghỉ việc công ty để chăm sóc chồng, khiến cuộc sống gia đình trở nên vô cùng bấp bênh.
Mỗi tháng đưa chồng lên Bệnh viện Ung bướu (TPHCM) điều trị 2-3 tuần nên chị Thủy phải nghỉ làm ở công ty. Khi xuất viện về nhà, chị làm thêm tại vựa cá khô, lương 25.000 đồng/giờ để lo cho chồng.
Chị Thủy rầu rĩ vì không biết xoay xở như thế nào để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng.
Hành trình chiến đấu với bệnh tật
Trở về nhà sau 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Ung bướu (TPHCM), anh Hùng lộ rõ vẻ tiều tụy, mệt mỏi do tác dụng phụ của hóa trị.
Anh kể, cuộc sống gia đình vốn êm đềm cho đến năm ngoái, khi anh bắt đầu cảm thấy đau nhức vùng cổ và xuất hiện u hạch. Ban đầu không để ý, nhưng khi cổ sưng to bất thường, anh đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng không tìm ra bệnh. Theo lời khuyên của người quen, anh quyết định lên TPHCM để khám chuyên sâu.
Tại Bệnh viện Ung bướu, sau hàng loạt xét nghiệm lâm sàng, anh Hùng được chẩn đoán mắc U lympho không Hodgkin tế bào B lớn tỏa rộng (giai đoạn IV B). Vùng cổ của anh có nhiều khối u ác tính, nhưng không thể phẫu thuật ngay mà phải dùng thuốc để thu nhỏ khối u trước khi tiến hành phẫu thuật.
Mỗi ngày anh Hùng phải "làm bạn" với thuốc men để duy trì sự sống.
Gánh nặng tài chính và tình cảnh khó khăn
Trước khi bệnh tật ập đến, anh Hùng làm phụ hồ, còn chị Thủy là công nhân tại một công ty thủy sản gần nhà với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thu nhập ổn định của hai vợ chồng đủ để lo cho cô con gái ăn học.
"Cha mẹ hai bên đều nghèo, nhưng may mắn chúng tôi được cho cái nền nhỏ để cất nhà đỡ phải ở trọ. Dành dụm một thời gian, năm 2024 tôi sửa được căn nhà cho kiên cố hơn, 1 năm sau đó bệnh tật ập đến. Tiền bạc vì lo sửa sang nhà cửa nên đã tiêu hết, đến lúc phát hiện mắc ung thư thì chúng tôi phải vay mượn khắp nơi. Hiện tại còn nợ 450 triệu đồng người thân, không biết khi nào mới trả xong", anh Hùng buồn bã chia sẻ.
Khối u trên cổ anh Hùng sưng to như sắp vỡ.
Anh Hùng cho biết, anh đã trải qua 9 toa hóa trị, mỗi toa có giá 50 triệu đồng. Dù có Bảo hiểm y tế chi trả một phần nhỏ, gánh nặng tài chính vẫn đè nặng lên vai gia đình.
Về phần chị Thủy, việc phải đưa chồng đi điều trị hàng tháng khiến chị không thể tìm được công việc ổn định. Gần đây, chị xin được việc thời vụ tại một vựa cá gần nhà, với tiền công 25.000 đồng/giờ. Vì lo lắng cho cha mẹ, cô con gái duy nhất đang học năm cuối đại học đã định nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
Chị Thủy trải lòng: "Con gái tôi đang thực tập, còn vài tháng nữa sẽ ra trường nhưng thấy tình trạng cha như vậy, bé định bỏ học đi làm công ty. Còn tôi đi làm ở vựa cá, chắt chiu từng đồng lo cho chồng nhưng với chi phí điều trị quá lớn và liệu trình lâu dài nên không còn khả năng nữa".
Công việc thời vụ, thu nhập ít ỏi của chị Thủy chẳng giải quyết được bao nhiêu so với tiền thuốc men, điều trị bệnh cho chồng.
Chị Thủy xót xa kể, vì không đủ tiền điều trị, anh Hùng từng tìm lá cây đắp lên khối u, khiến nó sưng to hơn. Khi đi tái khám, bác sĩ đã cảnh báo về nguy cơ, từ đó anh Hùng không dám dùng bất kỳ loại thuốc lạ nào nữa.
Địa phương kêu gọi hỗ trợ
Lãnh đạo UBND phường Sa Đéc xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hùng, chị Thủy. Anh Hùng là trụ cột chính lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm vào bế tắc. Địa phương rất mong báo Dân trí sẽ là cầu nối giúp đỡ gia đình vượt qua nghịch cảnh này.



