Cần Thơ: Tiểu thương hoa Tết giảm giá mạnh, sốt ruột chờ khách trước thềm giao thừa
Cần Thơ: Hoa Tết giảm giá mạnh, tiểu thương sốt ruột chờ khách

Cần Thơ: Tiểu thương hoa Tết giảm giá mạnh, sốt ruột chờ khách trước thềm giao thừa

Ngày 15 tháng 2, tức 28 tháng Chạp, chỉ còn một ngày nữa là đến đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lúc này, nhiều người bán hoa tại thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" với tâm trạng sốt ruột, mong tìm được khách hàng để kịp về nhà ăn tết cùng gia đình.

Giá hoa giảm sâu, tiểu thương lo lắng

Theo ghi nhận, dù năm mới đã cận kề, nhưng hoa vẫn còn nhiều trên các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, Trần Văn Hoài. Nhiều tiểu thương đã treo biển giảm giá, với mức giảm lên đến 50% tại một số điểm, trong khi nơi khác áp dụng chính sách đồng giá "sốc" nhằm thu hút người mua.

Việc giá hoa giảm vào những ngày cuối năm không phải là điều mới lạ. Đối với người tiêu dùng, đây đã trở thành "thói quen", khi họ thường chờ đến những ngày áp chót của năm cũ mới đi mua hoa, với hy vọng có thể trả giá và mua được sản phẩm với mức giá rẻ hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Góc nhìn từ người trong cuộc

Bà Phan Thị Linh, 54 tuổi, một tiểu thương bán hoa trên đường Hoàng Văn Thụ, chia sẻ thẳng thắn: "Từ sau dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, sức mua giảm rõ rệt qua từng năm. Vì vậy, tôi không dám nói thách hay hét giá để mất khách. Việc đợi gần tết mới giảm giá không phải là chiêu trò, mà là cách tự 'giải cứu' chính mình."

Bà Linh giải thích thêm: "Nếu giảm giá sớm, chẳng khác nào hạ thấp giá trị của hoa. Chúng tôi trân trọng và nâng niu từng chậu hoa, bởi để trồng được một chậu hoa đủ đẹp để bán trong dịp tết không hề dễ dàng, nhất là trong điều kiện thời tiết và dịch bệnh khó lường như hiện nay."

Áp lực chi phí và sức mua yếu

Những năm gần đây, chi phí điện, nước, phân bón và thuốc trồng hoa đã tăng lên đáng kể. Do đó, giá hoa thường có xu hướng tăng để phù hợp với nền kinh tế, chứ không thể giảm so với năm trước. Bà Linh bộc bạch: "Việc treo biển giảm giá cũng khiến chúng tôi đau lòng, vì nó phản ánh một năm buồn, ế ẩm của người bán hoa. Nhưng thà chịu huề vốn còn hơn phải thuê xe chở về, càng chịu thiệt hơn."

Gần đó, sạp hoa mai của bà Lương Thị Thu Phượng, 59 tuổi, cũng treo biển giảm giá đến 50%. Bà Phượng than thở: "Bán hoa tết giờ hết ham. Chợ mỗi năm mỗi vắng người bán lẫn người mua. Năm nay, hoa mai nở đẹp và đúng thời điểm, nhưng sức mua lại rất yếu."

Hy vọng và tình yêu nghề

Bà Phượng cho biết thêm, người mua hiện nay có xu hướng chuộng hoa ngắn ngày vì giá thành rẻ hơn, thay vì những cây lâu năm như mai. Dù phải giảm giá để tìm đầu ra, bà vẫn giữ vững tình yêu với nghề trồng hoa tết. "Công việc này không chỉ mang ý nghĩa tiếp nối truyền thống gia đình, mà tôi còn thấy vui khi được góp phần giữ 'sắc xuân' cho tết cổ truyền dân tộc", bà Phượng chia sẻ.

Nhiều tiểu thương khác cũng bày tỏ mong muốn người tiêu dùng thay đổi góc nhìn, ủng hộ họ sớm hơn trong những mùa tết tới, để giảm bớt áp lực và duy trì nghề truyền thống này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình