Chồng miền Tây 'ngã ngửa' với hộp cơm trưa vợ nấu mỗi ngày
Chồng miền Tây 'ngã ngửa' với hộp cơm trưa vợ nấu

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả trước loạt clip “review” hộp cơm trưa của anh chàng Nhật Minh (26 tuổi), chủ một tiệm tóc ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Mỗi lần mở hộp cơm do vợ chuẩn bị, anh đều bất ngờ trước những món ăn độc lạ, từ cá viên chiên, gà rán Jollibee cho đến canh thịt viên hình con chuột.

Nội dung hài hước thu hút triệu view

Trên kênh TikTok của mình, Nhật Minh thường mở đầu bằng câu nói quen thuộc: “Để xem trưa nay vợ mình cho mình ăn món gì nào”. Sau đó, anh lần lượt mở từng tầng của chiếc cà mèn và giới thiệu các món ăn. Một clip đạt 5,7 triệu view khi tầng thứ nhất là tương ớt, tầng thứ hai là cơm trắng, và tầng cuối cùng là gói gà rán mua sẵn. Một video khác gần 3 triệu view ghi lại cảnh anh “tá hỏa” khi thấy khay cá viên chiên. Nhiều bữa ăn khác, vợ anh “chơi khăm” bằng cách để đũa cho món canh nui, hay miếng vỏ dừa thay muỗng vì mới giận nhau. Có hôm, cô nặn thịt băm thành hình con chuột ngộ nghĩnh trong món canh thịt viên.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Người xem để lại nhiều bình luận hài hước: “Cái này là làm content thôi đúng không?”, “Nhiều khi cũng muốn ăn cá viên chiên trừ bữa như vậy”, “Bảo vừa giận nhau mà vợ vẫn chuẩn bị cơm đầy đủ vậy là quá hạnh phúc rồi”, “Vợ chồng kiểu này chắc cười cả ngày chứ giận gì nổi”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chia sẻ từ người chồng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Nhật Minh (sinh năm 2000) cho biết chính anh cũng bất ngờ mỗi lần mở hộp cơm vì không biết vợ sẽ cho ăn món gì. Anh luôn vui vẻ ăn hết phần cơm trưa vợ chuẩn bị. “Khi mở hộp cơm, tôi thấy bất ngờ nhưng cũng vui vui. Tính tôi dễ ăn nên vợ nấu gì cũng được. Miễn cơm vợ chuẩn bị thì tôi đều ăn hết sạch và thấy rất ngon”, Minh chia sẻ.

Anh cho biết mỗi ngày, từ 6h sáng, hai vợ chồng cùng bán bánh mì Kebab. Đến khoảng 8h30 hết hàng, vợ dọn về nhà còn Minh sang tiệm tóc. Việc chuẩn bị bữa trưa cho chồng mang đi làm đã được vợ anh duy trì hơn một năm nay. Cô thường đóng gói những món quen thuộc của miền Tây như khô cá chiên, thịt chiên, canh chua cá… và kèm trái cây tráng miệng. Thỉnh thoảng, cô cũng tạo bất ngờ với các món độc lạ cùng những tờ giấy nhắn dễ thương.

Chuyện tình yêu đẹp

Nhật Minh kể anh quen vợ từ năm 17 tuổi và kết hôn cách đây 2 năm. Vợ kém anh một tuổi, tính cách dễ thương và luôn chăm sóc anh chu đáo. “Vợ chồng tôi hợp tính nên gắn bó, hiếm khi giận hờn hay cãi cọ. Nếu có giận thì lâu lắm cũng không quá một ngày. Vì buổi sáng hai đứa đi bán hàng chung, phải nói chuyện nên rất dễ làm hòa”, anh bày tỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình