Trên con đường đến thăm hai con nhỏ, một người cha trẻ đã gặp phải tai nạn giao thông thảm khốc, khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Người mẹ già yếu của anh, trong tuyệt vọng, đã phải bán căn nhà duy nhất nhưng vẫn không thể trang trải nổi chi phí điều trị ngày càng tăng cao.
Tai nạn thương tâm
Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 12/7, khi anh Nguyễn Văn A (32 tuổi, trú tại Hà Nội) đang trên đường đi thăm hai con nhỏ đang ở với vợ cũ. Xe máy của anh va chạm với một xe tải trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thường Tín. Hậu quả, anh A bị chấn thương sọ não nặng, gãy nhiều xương, hiện đang hôn mê sâu tại Bệnh viện Việt Đức.
Nỗi đau của người mẹ già
Bà Nguyễn Thị B, 60 tuổi, mẹ của anh A, không giấu được nước mắt khi kể về hoàn cảnh của gia đình. Bà cho biết, anh A là lao động chính, sau khi ly hôn, anh vẫn thường xuyên thăm nom các con. Tai nạn xảy ra khiến gia đình như sụp đổ. "Tôi đã bán căn nhà duy nhất được 500 triệu đồng, nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ chi trả một phần nhỏ trong tổng chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng. Giờ tôi không biết xoay xở thế nào", bà B nghẹn ngào.
Chi phí điều trị quá lớn
Theo bác sĩ điều trị, anh A cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn, thời gian điều trị kéo dài. Chi phí ước tính lên tới 1,5 tỷ đồng. Gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, bảo hiểm y tế chỉ chi trả một phần nhỏ, phần lớn thuốc men, vật tư tiêu hao đều phải tự túc.
Kêu gọi sự chung tay
Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí. Tuy nhiên, số tiền này vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Chị Dương Thị C, chị gái của anh A, cho biết: "Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu sống em tôi. Mỗi sự đóng góp dù nhỏ cũng là niềm hy vọng lớn lao cho gia đình".
Mọi sự đóng góp xin gửi về số tài khoản: 123456789 - Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị B. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0987654321.



