Chợ hoa Tết 23/9 TP.HCM: Rực rỡ sắc xuân nhưng thương lái thấp thỏm lo âu
Chợ hoa Tết TP.HCM: Rực rỡ sắc xuân, thương lái lo âu

Chợ hoa Tết 23/9 TP.HCM: Sắc xuân rực rỡ nhưng thương lái thấp thỏm lo âu

Trưa ngày 28 Tết, chợ hoa Tết tại công viên 23/9, nằm ngay trung tâm TP.HCM, đã bừng sáng với muôn sắc hoa giấy, vạn thọ, hoa mai, hoa đào và nhiều loài hoa khác. Không khí mua bán sôi nổi, những cuộc trả giá qua lại giữa người bán và người mua tạo nên một không khí Tết đặc trưng, thú vị và nhộn nhịp.

Từ đây, những chuyến xe hoa khởi hành, mang theo Tết về nhà cho nhiều người dân thành phố. Tuy nhiên, đằng sau vẻ rực rỡ ấy, không phải chủ vườn nào cũng có được một mùa bán hàng thuận lợi như mong đợi.

Những câu chuyện trái ngược của các chủ vườn

Anh Thắng, một chủ vườn thuê lô đất trong công viên, chia sẻ nỗi lo lắng khi ngày mai đã là giao thừa mà vẫn còn nhiều hoa chưa bán được. Từ ngày 22 tháng Chạp, anh mang lên TP.HCM gần 60 chậu hoa mai nhỏ và 4 chậu lớn, với giá các chậu nhỏ dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay anh chỉ mới bán được khoảng 10 chậu, khiến anh không khỏi băn khoăn về việc thu hồi vốn và sớm về quê ăn Tết cùng gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong khi đó, ông Chín Nho lại có một mùa bán hàng khá suôn sẻ. Ông cho biết năm nay đã mang lên TP.HCM hơn 1.000 chậu hoa vạn thọ và mào gà, và đến ngày 28 Tết, gần như tất cả đã được bán hết. Hiện tại, ông chỉ còn lại những chậu mai vàng đang chờ khách hàng đến mua. Sự tương phản này cho thấy sự may rủi trong kinh doanh hoa Tết, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hoa, giá cả và thị hiếu của người tiêu dùng.

Hy vọng vào những giờ phút cuối cùng

Một nhà vườn khác không giấu nổi sự thất vọng khi than thở: "Năm nay bán ế quá ế em ơi!". Câu nói này phản ánh tâm trạng chung của không ít người bán hoa, những người đang đối mặt với áp lực do hàng tồn kho và thời gian còn lại rất ít trước thềm năm mới.

Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn nuôi hy vọng vào những bất ngờ phút cuối. Chỉ còn mai là đến giao thừa, họ mong rằng sẽ có thêm khách hàng đổ về, giúp họ bán nốt số hoa còn lại để sớm trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Dù vậy, chợ hoa vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân. Những chậu mai vàng nở rực rỡ tại công viên 23/9 tiếp tục thu hút sự chú ý, với nhiều người thích thú dừng chân chụp ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc xuân về trên đất Sài Gòn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình