Chợ hoa Tết TP.HCM rộn ràng, giá cả phải chăng thu hút người dân
Chợ hoa Tết TP.HCM: Giá phải chăng, khách mua vui

Chợ hoa Tết TP.HCM rộn ràng trong không khí xuân về

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các chợ hoa truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh như chợ hoa Bình Đông, chợ hoa trên bến dưới thuyền và đặc biệt là chợ hoa công viên Gia Định nhộn nhịp hẳn lên. Sắc xuân ngập tràn khắp nơi với muôn hoa khoe sắc, điểm tô thêm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cả người bán lẫn người mua.

Giá cả phải chăng khiến khách hàng hài lòng

Theo ghi nhận thực tế, năm nay giá các loại hoa Tết tại TP.HCM khá ổn định và phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Những mặt hàng bình dân như hoa cúc, vạn thọ hay những chậu mai vàng có giá chỉ từ vài trăm ngàn đến dưới 1 triệu đồng được nhiều khách lựa chọn. Bà Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi) chia sẻ: "Tôi đi nhiều chợ hoa rồi, thấy năm nay giá hoa được ghê, không có chuyện người ta hét giá trên trời. Mỗi năm mới có một lần, thấy giá hợp lý thì mình chọn".

Sau khi đi một vòng từ quận Tân Phú cũ đến công viên Gia Định, bà Thanh cùng chồng đã chọn được hai cặp cúc vạn thọ ưng ý. Trên đường về nhà, họ không quên gửi lời chúc đến các nhà vườn buôn bán thuận lợi, sớm hết hàng để kịp về sum họp gia đình đêm giao thừa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những câu chuyện trả giá đầy thiện chí

Tại chợ hoa công viên Gia Định, bà Cúc ở phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) cố gắng trả giá bớt 100.000 đồng cho một chậu mai vàng trị giá 600.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nghe nhà vườn giải thích về chất lượng và quả quyết "Anh chị nghe tôi, tôi chốt giá vậy là bán chứ không có hét giá!", vợ chồng bà đã quyết định mua ngay.

Bà Cúc tâm sự: "Lỡ ưng quá rồi! Mấy năm trước tôi thường chơi hoa mai miền Trung, giá vài triệu, năm nay kinh tế khó khăn, mua chậu vài trăm là phù hợp. Nói chung năm nay tiết kiệm, tôi thấy người bán cũng nêu giá vừa phải, không cao".

Người bán chia sẻ về nghệ thuật trả giá

Một nhà vườn có 6 năm kinh nghiệm buôn bán tại chợ hoa Bình Đông cho biết anh luôn đưa ra mức giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, không hét giá. Anh hy vọng khách hàng cũng không trả giá "quá đáng". "Ngày Tết, trả qua lại vài chục ngàn rồi chốt, vậy mà vui. Có người trả giá quá nửa thì quá đáng, sao mà bán được. Nhưng nghĩ lại mình cũng không trách gì ai, phù hợp thì bán không thì thôi", anh nói.

Tình hình buôn bán năm nay khá khả quan, nhiều nhà vườn dự kiến sẽ bán hết hàng vào trưa ngày 29 Tết để kịp về quê đón năm mới. Một chủ vườn mai ở Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ) phấn khởi cho hay anh sắp bán hết hàng nhờ hoa đẹp và giá cả phải chăng.

Anh chia sẻ một kỷ niệm đẹp: "Có những khách dễ thương lắm, trả giá 30.000 đồng, mình giảm luôn! Sau đó họ lì xì lại cho mình số tiền đó. Vậy mà ai nấy đều vui!". Điều này cho thấy không khí mua bán tại các chợ hoa Tết không chỉ là giao dịch mà còn là sự trao đổi đầy tình người.

Kết

Những chợ hoa Tết tại TP.HCM đang trở thành điểm đến lý tưởng để người dân tận hưởng không khí xuân và tìm mua những chậu hoa ưng ý. Với mức giá hợp lý và tinh thần "thuận mua vừa bán", cả người bán lẫn người mua đều có những trải nghiệm tích cực, góp phần tô điểm thêm cho mùa Tết cổ truyền thêm phần ấm áp và rực rỡ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình