Sát Tết, chợ hoa Gia Định tấp nập nhưng nhiều chủ buộc xả lỗ, đổ bỏ hàng
Chợ hoa Tết Gia Định: Tấp nập mua bán, nhiều chủ xả lỗ đổ bỏ

Không khí tấp nập nhưng nhiều gian hàng hoa Tết buộc xả lỗ sát giờ Giao thừa

Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa ngày 16/2 (tức 29 Tháng Chạp), không khí tại các sạp bán hoa Tết ở khu vực công viên Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khá nhộn nhịp với cảnh người mua kẻ bán tấp nập. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài sôi động ấy, nhiều chủ sạp đang phải đối mặt với áp lực hàng tồn và tình trạng hoa nở sớm bất thường.

Hoa vẫn nhiều, chủ sạp treo bảng xả lỗ gấp để thu hồi vốn

Mặc dù lượng người qua lại vẫn đông đúc, nhưng quan sát cho thấy số lượng hoa tại các sạp vẫn còn khá dồi dào. Để thu hút khách hàng và nhanh chóng thu hồi vốn trước thời khắc giao thừa, không ít nhà buôn đã treo biển xả lỗ, bán rẻ với mức giá chỉ bằng một nửa hoặc thấp hơn so với đầu mùa. Một người bán hàng chia sẻ: "Năm nay chúng tôi nhập hoa ít hơn so với năm ngoái, nhưng thời tiết ấm khiến nhiều loại hoa nở sớm, khiến khách hàng e ngại không dám mua nhiều."

Các loại hoa năm nay được đánh giá là đa dạng về mẫu mã, màu sắc và chủng loại, từ mai, đào truyền thống đến cúc, thược dược và nhiều giống hoa trang trí khác. Tại khu bán hoa của chị Thúy trong công viên Gia Định, những chậu mai nhỏ có giá dao động từ 70.000 đến 100.000 đồng được bán khá chạy. Chị Thúy lạc quan cho biết có thể sẽ bán hết hàng sớm trong chiều 29 Tết, không phải xả lỗ hay ôm hàng về quê.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều chủ sạp chấp nhận đổ bỏ hoa khô, chịu lỗ để kịp về quê

Đến trưa ngày 29 Tết, lượng hoa còn lại trên công viên Gia Định và các tuyến đường lân cận như Thành Thái, Tô Hiến Thành vẫn khá nhiều. Nhiều người dân tranh thủ cơ hội này để mua được những chậu hoa đẹp với giá hợp lý, trong khi người bán tất bật vận chuyển hoa cho khách.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như chị Thúy. Không ít chủ sạp hoa phải đối mặt với cảnh hàng "ế", buộc phải đổ bỏ những cành hoa đã khô héo, chấp nhận chịu lỗ để kịp thu dọn và về quê đón giao thừa cùng gia đình. Chị Lan, chủ một sạp hoa trên đường Tô Hiến Thành, tâm sự: "Năm nay chúng tôi chủ yếu bán được các loại hoa nhỏ, chậu nhỏ như mai, cúc, thược dược vì giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dân. Còn những cành đào, chậu hoa đào lớn nếu bị khô thì đành phải bỏ lại, chỉ những chậu còn dùng được mới chở về quê."

Thông điệp từ Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Bên cạnh những hoạt động mua bán tại các chợ hoa truyền thống, Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2026 cũng mang đến một thông điệp ý nghĩa. Không chỉ tái hiện không gian văn hóa Tết đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện này còn là biểu tượng cho khát vọng hội nhập, phát triển và khẳng định vị thế của thành phố trên hành trình trở thành một siêu đô thị năng động hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Dù còn những khó khăn trong khâu tiêu thụ, không khí mua bán hoa Tết tại công viên Gia Định và các khu vực lân cận vẫn phản ánh phần nào nét đẹp văn hóa và sức sống của người dân thành phố trong những ngày cuối năm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình