Không khí sôi động tại các chợ hoa TP.HCM ngày 29 Tết
Ghi nhận của phóng viên vào ngày 29 Tết (tức ngày 16.2) tại một số chợ hoa truyền thống ở TP.HCM như chợ hoa Bình Đông, khu vực Trên bến dưới thuyền, chợ hoa công viên 23/9 và chợ hoa công viên Gia Định cho thấy không khí mua sắm hoa Tết vô cùng nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương và nhà vườn đang tích cực giảm giá, xả hàng để kịp về quê đón Tết cùng gia đình.
Người dân tranh thủ mua hoa với giá 'mềm'
Trong dòng người tấp nập mua hoa giấy dọc đường Tạ Quang Bửu thuộc chợ hoa Tết Bình Đông, chị Ngọc Bích (37 tuổi) và chồng đã quyết định mua thêm 2 chậu hoa giấy mini với giá 150.000 đồng từ một nhà vườn ở Vĩnh Long. Chị Bích chia sẻ: "Mấy hôm trước đã mua rồi, ngày 29 Tết mua thêm!".
Chị cho biết từ ngày 27 Tết, chị đã chọn được một cặp cúc vạn thọ đẹp để chưng trong nhà. Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn cho dịp Tết, hai vợ chồng mới có thời gian tận hưởng không khí chợ hoa. "Cái này mua thêm vào ngày 29 Tết là phát sinh, vì vợ chồng tôi ưng hai chậu hoa giấy này quá. Trong khi bông vạn thọ chưng Tết xong thì héo, hoa giấy còn trồng và giữ được lâu. Trước giờ hai vợ chồng chưa chưng Tết bằng hoa giấy bao giờ nên năm nay chưng thử", chị bày tỏ.
Theo nhận xét của chị Bích, năm nay nhiều nhà vườn vẫn còn khá nhiều hoa vào ngày 29 Tết, đặc biệt là các loại như hoa mai, hoa giấy và vạn thọ. Giá cả vào thời điểm này cũng được các tiểu thương chủ động giảm xuống, tạo nên sự 'mềm mại' hơn so với những ngày trước đó.
Mua trễ, giá rẻ nhưng hoa đẹp đã hết
Tuy nhiên, chị Bích cũng nhận định rằng mọi việc đều có hai mặt. Việc mua hoa vào ngày 29 Tết đồng nghĩa với việc những chậu hoa đẹp nhất, tươi nhất đã được nhiều người chọn mua từ sớm. Trái ngược với chị Bích, bà Thọ (64 tuổi), một người buôn bán ở phường Bình Đông, hôm nay mới có thời gian mua được 2 chậu cúc vạn thọ về nhà chưng Tết.
Sau một hồi trả giá, bà cũng được người bán giảm giá vài chục ngàn đồng. Bà Thọ chia sẻ: "Nói thật là mấy hôm trước lu bu, bận buôn bán, nay mới rảnh đi mua. Đi mua giờ này giá cũng rẻ hơn chút, nhưng mua trễ thì bông đẹp, to người ta lựa trước rồi. Tết mình cũng tiết kiệm, mua sao cho vừa túi tiền".
Tiểu thương không đập bỏ hoa ế, sẵn sàng giảm giá hoặc biếu tặng
Vào buổi trưa ngày 29 Tết, anh Thắng, một chủ vườn bán hoa tại chợ hoa Tết công viên 23/9, đã bán hết những chậu ớt cuối cùng trước khi chợ chính thức đóng cửa. Anh khẳng định: "Cỡ nào cỡ cũng không đập bỏ hoa!".
Là một nhà vườn, anh yêu quý những cây hoa mà mình đã chăm bón, vun trồng nên không bao giờ làm điều phản cảm đó. Anh cho biết vào những ngày cuối năm như 29 hoặc 30 Tết, nếu có hoa bán ế, anh thường biếu tặng cho các chùa chiền, xem như một việc làm lành đầu năm mới.
Một nhà vườn khác chuyên kinh doanh hoa giấy và vạn thọ tại chợ hoa 23/9 cũng đồng quan điểm. Bà chia sẻ rằng bà thà giảm giá cho khách hàng vào ngày giao thừa hoặc chịu khó mang hoa về nhà dưỡng lại cũng không bao giờ đập bỏ. "Người nông dân trồng hoa vất vả, thương cây hoa nên không đập bỏ hoa mình trồng. Có những năm tôi bán ế, ráng trụ tới giờ cuối vẫn không hết thì biếu tặng cho chùa. Năm nay, may mắn tình hình buôn bán ổn, tôi chỉ còn vài chục chậu phút cuối nên bán rẻ xả hàng", bà tâm sự.
Kết thúc một mùa hoa Tết đầy ý nghĩa
Nhìn chung, ngày 29 Tết tại các chợ hoa TP.HCM không chỉ là thời điểm mua sắm cuối cùng của người dân mà còn là lúc các tiểu thương thể hiện tấm lòng với sản phẩm của mình. Việc không đập bỏ hoa ế, thay vào đó là giảm giá hoặc biếu tặng, đã tạo nên một nét đẹp văn hóa trong dịp Tết cổ truyền. Không khí sôi động, giá cả hợp lý và tinh thần trân trọng thành quả lao động đã góp phần làm cho những giờ phút cuối năm thêm phần ấm áp và ý nghĩa.



