Không khí hối hả cuối năm tại chợ hoa Huế
Chiều 16.2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), không khí tại TP.Huế trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Tại khu vực ngã 6, thuộc phường Thuận Hóa, một trong những điểm bán hoa Tết sầm uất nhất nhì cố đô, nhiều tiểu thương đang tất bật làm việc với cường độ cao để chuẩn bị khép lại một năm cũ. Lượng hoa tại đây đã vơi đi đáng kể, chỉ còn lại thưa thớt trên các vỉa hè, tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp nhưng cũng đầy phấn khởi.
Tiểu thương vui mừng vì bán hết hàng sớm
Đa số người buôn hoa đã hoàn thành mục tiêu doanh số của năm và đang dọn dẹp những chậu hoa cuối cùng để kịp trở về nhà. Dù trải qua những ngày dài mệt mỏi dưới nắng gió, trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười. Năm nay, họ không phải rơi vào cảnh ế ẩm hay phải bán thốc bán tháo vào giờ chót, mang lại một sự nhẹ nhõm đáng kể.
Ông Nguyễn Anh Dũng (65 tuổi, trú tại làng hoa cúc La Ỷ, TP.Huế) chia sẻ về một mùa vụ đặc biệt. Ông mang lên chợ hoa hơn 300 chậu hoa cúc, và đến chiều cuối năm, số lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Theo ông Dũng, ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua đã khiến lượng hoa cung ứng ra thị trường ít hơn mọi năm, dẫn đến tình trạng hết hàng sớm. Tết năm nay lụt nên lượng hoa cũng ít, chi bán hết sớm. Hiện tại là hết rồi, người dân đi mua cũng vui vẻ, không ép giá. Mừng quá, vừa kịp về nhà chuẩn bị để cúng giao thừa, ông Dũng phấn khởi nói.
Những chậu hoa cuối cùng được bán giá vốn
Cách đó không xa, quầy hoa của chị Trần Thị Minh Tâm (30 tuổi, phường Thuận Hóa) cũng đã vơi dần. Để sớm được về nhà ăn bữa cơm tất niên, chị Tâm quyết định bán nhanh những chậu cúc còn sót lại với giá gốc. Không chỉ riêng chị, nhiều tiểu thương kinh doanh quất và đào cũng chọn cách bán giá vốn trong những giờ cuối cùng của năm để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho mọi người cùng kịp đón Tết.
Trong dòng người hối hả ấy, vẫn có những vị khách nán lại đến tận chiều muộn. Không phải họ chờ đợi để ép giá mà đơn giản là vì công việc quá bận rộn. Chị Dương Thị Phương (52 tuổi, phường Thanh Thủy) vừa chọn nhanh vài chậu hoa, vừa vui vẻ trò chuyện. Chị tâm sự: Tôi bận nhiều việc nên đến hôm cuối cùng của năm mới đi mua hoa được, đi thời điểm này không có hoa đẹp nhưng dù sao cũng vui vẻ, mua nhanh để người ta bán nhanh, còn kịp về nhà đón Tết như mình.
Kết thúc một năm với niềm vui và sự bình an
Trời về chiều, khi những gian hàng dần được thu dọn và những chuyến xe chở hoa cuối cùng lăn bánh, cũng là lúc những người lao động được trở về nhà. Họ gác lại mọi lo toan để tận hưởng một cái Tết bình an và hạnh phúc bên người thân. Cảnh mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận lòng người mua và vừa ý người bán, phản ánh một không khí tích cực và ấm áp trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ.
Những chậu hoa cúc hiếm hoi còn sót lại được bán giá vốn, cùng với sự phấn khởi của tiểu thương, đã tô điểm thêm cho bức tranh Tết tại Huế. Đây không chỉ là một mùa bán hàng thành công mà còn là dịp để mọi người chia sẻ niềm vui và sự đoàn kết trong cộng đồng.



