Khoảng 13h ngày 15/6, Yến Nhi, chủ một tiệm nail tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), xem camera an ninh và phát hiện cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi đứng co ro dưới mưa. Cô lập tức nhắn nhân viên ra mời ông vào tiệm trú và hỏi han.
Hành động đẹp giữa trời mưa
Nhân viên cho biết thấy ông đi loanh quanh khu vực này khoảng 2-3 ngày nay. Ban đầu ông ít nói, sau đó mới chia sẻ rằng ông đang đợi con về. Căn nhà mà cụ ông nhắc đến từng nằm gần cửa hàng nhưng đã được bán từ lâu. Dù vậy, ông vẫn quay lại nơi cũ, ngồi chờ với hy vọng gặp lại người thân.
Sau khi nghe hoàn cảnh, Nhi mua cơm cho cụ ông. Một số người dân xung quanh cũng nhận ra và khuyên ông trở về nhà. Trong thời gian trú tại tiệm, Nhi sắp xếp ghế để ông nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho ông sử dụng nhà vệ sinh. Sau nhiều giờ đi lại ngoài trời, cụ ông ngủ thiếp đi trong cửa hàng khoảng 2 tiếng.
Sự quan tâm từ người lạ
Khi thấy hộp cơm ban đầu của cụ ông bị kiến bu quanh, Nhi mua phần ăn mới cùng nước uống cho ông. “Ông ngủ được gần 2 tiếng. Sau đó ông lại ra ngoài ngồi đợi tiếp”, cô nói. Đến tối cùng ngày, hình ảnh cụ ông lặng lẽ ngồi bên ngoài giữa cơn mưa khiến Nhi trăn trở. “Đến giờ ông vẫn ở ngoài đợi chờ. Tôi cũng không biết phải làm sao. Có cảm giác ông không dám vào trong vì sợ làm phiền mọi người. Trời thì cứ mưa mãi, còn ông vẫn ngồi đó đợi”, cô nói.
Bài đăng chia sẻ câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhi cho biết cô hiếm khi đăng tải nội dung không liên quan đến công việc, nhưng lần này muốn lan tỏa câu chuyện tích cực về sự quan tâm giữa những người xa lạ. “Nếu có thêm nhiều sự tử tế, có lẽ cuộc sống sẽ bớt đi những điều bất hạnh”, cô chia sẻ.



