Cô gái Việt đưa bạn trai Nhật kém 6 tuổi về Hải Phòng đón Tết Nguyên đán đầu tiên
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Nghiêm Linh (sinh năm 1998) đã có một trải nghiệm đặc biệt khi đưa bạn trai người Nhật Bản, Sato, về nhà ở Hải Phòng để cùng gia đình đón Tết. Đây là lần đầu tiên chàng trai Nhật Bản này trải qua không khí Tết cổ truyền Việt Nam, mang đến nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ.
Hành trình yêu đương vượt qua rào cản tuổi tác và văn hóa
Nghiêm Linh hiện là du học sinh tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi cô gặp Sato, một chàng trai Nhật Bản kém cô 6 tuổi. Mặc dù học cùng trường, nhưng mãi đến cuối năm thứ hai đại học, Linh mới biết đến Sato qua một người bạn chung. Tháng 7/2024, Linh đã dẫn Sato và một người bạn Nhật Bản khác đi du lịch Việt Nam trong một tuần, và chính chuyến đi này đã thắp lên tình cảm giữa hai người.
Linh chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sato là một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Tôi đã chủ động bắt chuyện, và sau chuyến du lịch, cả hai dần có thiện cảm với nhau." Trở lại Bắc Kinh, họ có buổi hẹn riêng và thổ lộ tình cảm, bắt đầu mối quan hệ chính thức từ đó.
Thử thách từ gia đình và sự vượt qua
Khi Linh chia sẻ việc yêu bạn trai người Nhật kém tuổi, bố mẹ cô ban đầu nghĩ đó là trò đùa. Sau khi biết con gái nghiêm túc, gia đình không phản đối nhưng vẫn lo lắng về khoảng cách địa lý và sự chín chắn của Sato. Linh hiểu tâm lý này nên đã chủ động đưa bạn trai về Việt Nam nhiều lần để gia đình có cơ hội tiếp xúc.
Qua những lần gặp gỡ, bố mẹ Linh dần cảm nhận được sự chân thành và điềm tĩnh của Sato. Linh cho biết: "Dù tôi hơn anh ấy 6 tuổi, nhưng Sato lại là người chững chạc và kiên nhẫn hơn, giúp tôi học được nhiều điều trong cuộc sống." Cặp đôi đã hẹn hò hơn 1,5 năm, với kỷ niệm đáng nhớ là chuyến sang Nhật Bản ra mắt gia đình bạn trai, nơi Linh được chào đón nồng nhiệt.
Trải nghiệm Tết Việt đầy háo hức của chàng trai Nhật
Chuyến về Việt Nam lần này không phải là lần đầu Sato đến thăm nhà bạn gái, nhưng đây là dịp Tết Nguyên đán đầu tiên anh cùng gia đình Linh đón năm mới. Ngay từ những ngày chuẩn bị, Sato đã tỏ ra thích thú với không khí Tết Việt, từ việc mua đào, quất, chọn áo dài đến dọn dẹp và trang trí nhà cửa.
Linh kể: "Ở Nhật chỉ đón Tết Dương lịch, nên việc trải nghiệm Tết Âm lịch ở Việt Nam khiến Sato rất tò mò và háo hức. Anh ấy đã chuẩn bị phong bao lì xì để mừng tuổi bố mẹ và các em nhỏ, đồng thời học các câu chúc Tết bằng tiếng Việt." Cùng gia đình bạn gái trang trí cây đào, Sato cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình và thêm yêu mảnh đất này.
Hướng đến tương lai với sự thấu hiểu
Sau kỳ nghỉ Tết, Linh và Sato sẽ trở lại Bắc Kinh để tiếp tục việc học. Yêu xa không tránh khỏi những khác biệt về ngôn ngữ, lối sống và cách suy nghĩ, nhưng cặp đôi luôn chọn cách trao đổi thẳng thắn để vượt qua. Linh chia sẻ: "Tôi nghĩ yêu cũng cần phải học. Nếu có khác biệt, chúng tôi sẽ nói chuyện để tìm tiếng nói chung."
Hơn 1,5 năm bên nhau, Linh cảm nhận mình đã thay đổi nhiều, học được sự kiên trì và nhẫn nại từ Sato. Cả hai nghiêm túc với mối quan hệ này và mong muốn trong tương lai có thể ở gần nhau hơn, xây dựng một cuộc sống chung đầy hạnh phúc.



