Cô dâu Việt thuê đất hoang ở Nhật trồng rau kiếm trăm triệu mỗi tháng
Cô dâu Việt thuê đất hoang ở Nhật trồng rau kiếm trăm triệu

Chị Ánh Tuyết, người Việt Nam sống tại tỉnh Miyazaki, Nhật Bản, đã biến những mảnh đất hoang thành ruộng rau xanh tốt, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng. Câu chuyện của chị là minh chứng cho ý chí và nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt trên đất khách.

Khởi đầu từ hai bàn tay trắng

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Ánh Tuyết quyết định sang Nhật Bản làm việc để bắt đầu lại cuộc sống. Những ngày đầu, chị làm việc tại một nhà máy chế biến thịt gia cầm. Sau đó, chị gặp và kết hôn với một người đàn ông Nhật Bản, chuyển về sống tại tỉnh Miyazaki. Nhận thấy nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang do dân số già hóa, chị nảy ra ý định trồng rau để cải thiện thu nhập.

Thuê đất hoang, cải tạo thành vườn rau

Không có đất canh tác từ gia đình chồng, chị Ánh Tuyết tự mình đạp xe khắp vùng để tìm thuê đất. Ban đầu chỉ là một mảnh nhỏ, sau đó chị mở rộng lên hơn 5.000m2. Chi phí thuê đất khá rẻ: khoảng 3,5-4 triệu đồng/năm cho 1.000m2 ruộng ngoài trời, và 5 triệu đồng/tháng cho nhà màng. Chị tự tay phát cỏ, cải tạo đất, trồng các loại rau như rau muống, mồng tơi, cải bó xôi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe để vào siêu thị

Để đưa rau vào hệ thống siêu thị Nhật Bản, chị phải tham gia khóa đào tạo nông nghiệp 6 tháng và trở thành thành viên của Hiệp hội Nông dân thành phố. Mọi quy trình từ khoảng cách trồng, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đều phải ghi chép chi tiết. Rau phải đảm bảo hình thức, kích thước đồng đều và an toàn thực phẩm. Sau khi đạt yêu cầu, sản phẩm của chị mới được bán tại các siêu thị trong hệ thống.

Thu nhập ấn tượng và niềm tự hào dân tộc

Mỗi ngày, chị thu hoạch khoảng 80kg rau. Rau muống và mồng tơi có giá 120 yên/150g (khoảng 20.000 đồng), cải bó xôi 220 yên/túi (36.000 đồng). Tổng thu nhập từ bán rau qua siêu thị và cộng đồng người Việt đạt gần 100 triệu đồng/tháng. Chị chia sẻ niềm vui khi thấy sản phẩm của mình được người dân địa phương tin tưởng. Vào các dịp lễ như 2/9 hay 30/4, chị treo cờ Việt Nam tại quầy hàng và áp dụng chương trình khuyến mãi như một cách tri ân khách hàng.

Dự định tương lai

Chị Ánh Tuyết dự định mở rộng diện tích canh tác để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhưng vẫn đặt chất lượng lên hàng đầu. Câu chuyện của chị là nguồn cảm hứng cho nhiều người Việt xa xứ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình