Bán hết nhà cửa, vay mượn khắp nơi chữa ung thư cho con gái nhưng vẫn không giữ được con, gia đình chị Nhàn (Phú Thọ) lại tiếp tục gồng gánh con trai út mắc hội chứng Down và cha mẹ chồng đau yếu.
Bán hết tài sản vẫn không cứu được con
Trong căn nhà nhỏ ở xóm Búm 2 (xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ), bên di ảnh cháu Bùi Thị Huyền Trang (SN 2004), khói hương vẫn nghi ngút. Góc giường nơi cô gái trẻ từng nằm điều trị, bình oxy cùng những vỉ thuốc giảm đau vẫn chưa dùng hết.
Ngồi lặng trước bàn thờ, chị Bùi Thị Nhàn (SN 1984) nhiều lần bật khóc. Người mẹ nghèo cho biết, dù con đã rời xa mãi mãi nhưng chị vẫn chưa đủ can đảm dọn đi những đồ đạc con để lại.
“Đến giờ tôi vẫn không tin con đã mất. Nhiều đêm đang ngủ, tôi vẫn giật mình ngỡ con gọi mẹ lấy thuốc giảm đau hay đỡ ngồi dậy vì khó thở…”, chị Nhàn nghẹn ngào.
Nhìn những tấm huy chương của con gái được treo cẩn thận cạnh bàn thờ, chị Nhàn chia sẻ, Trang là cô gái chăm ngoan, sống tình cảm và giàu nghị lực. Những năm học phổ thông, con yêu thích môn Karate và từng giành nhiều huy chương tại các giải thể thao học sinh của tỉnh Hòa Bình (cũ).
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp THPT, Trang gác lại những ước mơ tuổi trẻ, đi làm công nhân ở Bắc Ninh để phụ giúp bố mẹ nuôi các em.
“Mỗi tháng, cháu đều cố dành dụm gửi tiền về cho mẹ. Có đồng nào cháu cũng lo cho gia đình trước”, chị Nhàn kể.
Biến cố ập đến vào giữa năm 2023, khi Trang gặp tai nạn xe máy. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện cháu mắc ung thư xương đùi trái.
Suốt thời gian dài sau đó, Trang liên tục trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị rồi buộc phải thay phần xương bị hoại tử với chi phí phẫu thuật lên đến hơn 600 triệu đồng.
Để cứu con, vợ chồng chị Nhàn quyết định bán căn nhà rồi chuyển sang ở nhờ nhà ông bà nội.
Thế nhưng, số tiền bán nhà vẫn không đủ trang trải chi phí điều trị. Ông bà nội của Trang đã bán cả mảnh vườn và vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật thay xương đùi cho cháu.
Sau ca phẫu thuật, bệnh tình của Trang ổn định được một thời gian. Thế nhưng, căn bệnh bất ngờ chuyển biến nặng, di căn lên phổi rồi gây biến chứng tim.
Hơn 2 tháng cuối đời, sự sống của cô gái trẻ phải phụ thuộc vào bình oxy. Dù thường xuyên đau đớn, Trang vẫn cố chịu đựng vì sợ bố mẹ lo lắng.
“Nhìn con khó thở, đau đớn, đôi chân sưng phù mà tôi bất lực, đau như 'đứt từng khúc ruột'”, người mẹ nghèo ôm mặt òa khóc.
Dù kinh tế đã kiệt quệ, gia đình vẫn gắng gượng từng ngày với hy vọng mong manh con gái có thể vượt qua bệnh tật. Nhưng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, Trang đã không qua khỏi.
“Mọi thứ có thể bán, gia đình tôi đều đã bán hết, chỉ mong cứu được con. Vậy mà cuối cùng vợ chồng tôi vẫn không giữ được cháu…”, chị Nhàn nấc nghẹn.
Mẹ nghèo tiếp tục gồng gánh con nhỏ bệnh tật, bố mẹ chồng ốm yếu
Sau khi lo hậu sự cho con gái, cuộc sống của gia đình chị Nhàn càng khó khăn hơn. Nhà đã bán, ruộng vườn cũng không còn, gia đình chị hiện ở nhờ trong căn nhà chật chội và xuống cấp của bố mẹ chồng.
Túng thiếu, nợ nần chồng chất sau những năm tháng chạy chữa cho con gái lớn, vợ chồng chị Nhàn còn phải chăm sóc con trai út mới 3 tuổi mắc hội chứng Down, thường xuyên đau ốm.
“Nhiều hôm con sốt liên tục mà trong túi không còn đồng nào, tôi chỉ biết ôm con khóc…”, chị Nhàn nghẹn ngào.
Để có tiền trang trải, chồng chị phải đi làm xa, còn chị Nhàn xin làm thuê tại một xưởng may gần nhà. Thế nhưng, số tiền công ít ỏi 2 vợ chồng kiếm được chỉ đủ lo bữa cơm đạm bạc.
Khó khăn càng chồng chất khi mẹ chồng chị đau ốm, phải dùng thuốc điều trị thường xuyên. Sau cú sốc cháu nội qua đời, ông bà suy sụp cả tinh thần và sức khỏe.
Nhìn lên di ảnh con gái, người mẹ nghèo không cầm được nước mắt: “Nhà cửa, đất đai giờ không còn nữa, con cũng mất rồi! Vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng từng ngày để lo cho 2 con nhỏ và cha mẹ già”.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Biên, Trưởng xóm Búm 2 cho biết, gia đình chị Bùi Thị Nhàn là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.
Theo ông Biên, để cứu con gái lớn mắc ung thư, gia đình đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được cháu. Sau biến cố đau lòng, vợ chồng chị Nhàn gánh trên vai khoản nợ lớn, cùng trách nhiệm chăm sóc con trai út mắc hội chứng Down và bố mẹ già đau yếu.
“Hoàn cảnh của gia đình chị Nhàn rất đáng thương. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ để gia đình vơi bớt khó khăn, có điều kiện chăm sóc 2 cháu nhỏ tốt hơn, nhất là cháu út được chữa bệnh kịp thời”, ông Biên bày tỏ.



