Ba chị em lấy ba anh em ruột, chung sống một mái nhà ở Nghệ An
Ba chị em lấy ba anh em ruột, chung sống một mái nhà

Chị Kiều Loan (sinh năm 1991, Tân Kỳ cũ, Nghệ An) luôn cảm thấy may mắn về mối nhân duyên đặc biệt giữa hai gia đình. Năm 2015, chị kết hôn với anh Trần Đăng Anh (sinh năm 1989). Sau 11 năm, mỗi khi nhìn lại, chị vẫn trân trọng sợi dây gắn kết giữa hai nhà.

Mối duyên kỳ ngộ

Câu chuyện bắt đầu khi chị Loan tốt nghiệp đại học tại TP.HCM và về quê làm việc cho cửa hàng thời trang của gia đình chồng, cách nhà chị 8 km. Ban đầu, mẹ chồng phản đối chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng đồng ý sau khi anh Trần Đăng Anh thuyết phục: “Nếu đồng ý cho con cưới, mẹ cũng phải thương cô ấy như thương con thì gia đình con mới hạnh phúc được”. Từ ngày về chung nhà, chị Loan được bố mẹ chồng yêu thương, vun vén. Vợ chồng chị kết hôn năm 2015 và hiện có 5 con.

Thông gia kép

Năm 2017, chị họ của chị Loan kết hôn với em trai thứ hai của chồng, khiến hai bên gia đình thêm gắn kết. Năm 2020, cả gia đình chuyển từ Nghệ An vào Đồng Nai sinh sống và kinh doanh. Em trai ruột của chị cũng đi theo làm việc, còn em gái chồng về làm kế toán. Năm 2024, bố chồng nhận thấy tình cảm giữa em trai chị Loan và em gái chồng nên đứng ra làm mối. Hai người tìm hiểu và kết hôn vào năm 2025, biến hai nhà thành “thông gia kép”. Trong đám cưới, bố chồng nói với thông gia: “Năm xưa tôi xin của ông một cô con gái, bây giờ tôi trả lại cho ông một cô con gái nhé”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chung sống dưới một mái nhà

Suốt nhiều năm, ba cặp vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng. Chị Loan chia sẻ: “Anh em nhà chúng tôi rất thân thiết, đều là ruột thịt nên đoàn kết và yêu thương nhau”. Mãi đến năm 2026, do nhu cầu công việc, ba gia đình mới tách ra riêng.

Tình cảm thông gia thắm thiết

Khi bố mẹ chị Loan xây nhà, bố mẹ chồng tặng sơn, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và hỗ trợ tiền công thợ. Năm 2020, khi bố chồng phát hiện ung thư và nhập viện, bố mẹ đẻ chị thường xuyên thăm nom, gửi đồ ăn bồi dưỡng.

Người mẹ của 5 con

Chị Loan sinh 5 bé vào các năm 2016, 2018, 2020 và cặp sinh đôi năm 2024. Mỗi lần sinh nở, mẹ chồng đều chăm sóc tận tình. Bố chồng từng hái lá vằng, đun nước cho chị uống khi ở cữ. Năm 2025, bố chồng qua đời, để lại nhiều tiếc nuối. Chị Loan tâm sự: “Tôi mong rằng bố ở nơi xa sẽ an lòng khi các con yêu thương, đùm bọc nhau”.

Hiện tại, chị Loan ở nhà chăm lo cho các con, tranh thủ làm tiếp thị liên kết và hỗ trợ chồng kinh doanh. Dù bận rộn, chị vẫn tự học tiếng Anh để dạy các con. “Nhiều người khó tin tôi có thể cân bằng mọi thứ, nhưng tôi thấy may mắn vì có sức khỏe. Động lực của tôi là gia đình nhỏ”, chị nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình