Nhóm Cháo Chay Phước Thiện: Hành Trình 10 Năm Lan Tỏa Yêu Thương Từ Những Nồi Cháo Xuyên Đêm
Đều đặn vào lúc 4 giờ 30 sáng mỗi ngày rằm và mùng một âm lịch, ngôi nhà của chị Mai Thị Mỹ Lý trên đường 16A, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Đây là thời điểm các thành viên của Nhóm Cháo Chay Phước Thiện tập trung để cùng nhau chia cháo vào từng hộp nhựa, gói ghém cẩn thận và xếp vào những thùng xốp lớn, chuẩn bị cho hành trình đem bữa sáng ấm lòng đến với bà con tại bệnh viện.
Quy Trình Nấu Cháo Xuyên Đêm Đầy Tâm Huyết
Chị Lý chia sẻ chi tiết về quy trình nấu cháo: "Từ 2 giờ chiều hôm trước, chị em trong nhóm đã bắt đầu tụ tập tại đây để chuẩn bị nguyên liệu. Chúng tôi sử dụng gạo thơm, hạt sen, các loại nấm và cà rốt tươi ngon. Đến khoảng 5 giờ chiều, cháo được nấu và hầm kỹ trong nồi áp suất, duy trì nhiệt độ cho đến 4 giờ 30 sáng hôm sau thì bắt đầu múc ra, đóng hộp và vận chuyển đến bệnh viện."
Mỗi kỳ phát cháo thường có từ 7 đến 15 thành viên tham gia để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ, kịp mang cháo đến cổng Bệnh viện đa khoa Bình Tân vào lúc 5 giờ 30 sáng. Anh Nguyễn Văn Lúc, một thành viên tích cực của nhóm, cho biết: "Vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, chỉ sau 15 đến 25 phút là hơn 400 phần cháo đã được phát hết. Cuối tuần thì chậm hơn một chút vì chỉ có bệnh nhân đang điều trị và thân nhân của họ."
Hành Trình 10 Năm Không Ngừng Nghỉ
Chị Nguyễn Thị Bích Nhung, thành viên lâu năm của nhóm, kể lại câu chuyện hình thành: "Ngày rằm tháng 11 năm Bính Thân (2016) là thời điểm đầu tiên nhóm chúng tôi thực hiện trao 120 phần cháo cho bà con tại Bệnh viện Bình Tân. Từ đó đến nay, nhóm duy trì đều đặn 2 kỳ phát cháo mỗi tháng. Sau nhiều thay đổi, hiện nay địa điểm nấu và đóng gói cháo đã cố định tại nhà chị Lý, còn điểm phát cháo chính là Bệnh viện đa khoa Bình Tân."
Kinh phí để duy trì hoạt động của bếp cháo hoàn toàn dựa vào sự đóng góp của các thành viên. Mỗi kỳ phát cháo tiêu tốn khoảng 2,5 triệu đồng. Anh Ngô Tấn Bàn thường xuyên tài trợ hộp đựng cháo, muỗng và bao ni lông, trong khi chị Thủy ủng hộ 5 kg cà rốt mỗi kỳ. Nhiều người khác cũng thường xuyên đóng góp kinh phí bằng tiền mặt.
Chị Trần Thị Xuân Lan, một thành viên khác, bày tỏ: "Lúc mới hình thành, nhóm chỉ có vài người, cùng nhau đóng góp kinh phí và cùng làm mọi việc. Dần dần số lượng thành viên ngày càng tăng lên, đây thực sự là niềm vui lớn của tất cả chúng tôi."
Mở Rộng Hoạt Động Hỗ Trợ Cộng Đồng
Anh Nguyễn Văn Lúc chia sẻ thêm về cách thức hoạt động của nhóm: "Chúng tôi kết nối và trao đổi thông tin chủ yếu qua mạng xã hội. Mọi khoản đóng góp của thành viên đều được công khai danh sách vào mỗi kỳ phát cháo. Số tiền thu được thường vượt chi phí phát cháo nên nhóm còn tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo..."
Trong suốt 10 năm qua, Nhóm Cháo Chay Phước Thiện đã thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần trao quà, thông tin về hoàn cảnh người nhận và mức độ hỗ trợ đều được công khai trên mạng xã hội để tất cả thành viên cùng nắm bắt.
Bên cạnh hoạt động chính là phát cháo, nhóm còn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện khác như:
- Trao quà Tết cho các gia đình khó khăn tại TP.HCM và vùng lân cận
- Vận động xây nhà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Trao quà hỗ trợ cho bà con vùng sâu, vùng xa
- Tổ chức thăm hỏi, động viên bệnh nhân nghèo
Các thành viên vẫn tiếp tục duy trì phương châm hoạt động: "cho đời bớt khổ, cho lòng thảnh thơi". Mỗi ngày, họ lại góp thêm một chút sức mình để lan tỏa yêu thương và sự sẻ chia đến với cộng đồng, chứng minh rằng những việc làm tử tế dù nhỏ bé vẫn có thể tạo nên những thay đổi lớn lao trong cuộc sống.



