“Có nhà mới, vợ tôi cũng vui vẻ, dịu tính hơn, hay hát và ít lên cơn hơn trước. Vợ biết chăm sóc gia đình nên tôi yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi các con”, anh Hương phấn khởi chia sẻ.
Gia đình nhỏ giữa vòng vây của bất hạnh
Có những mái nhà không chỉ che mưa, che nắng, mà còn là nơi những phận người khốn khó gửi gắm niềm hy vọng. Với anh Lường Văn Hương (SN 1988) và chị Lò Thị Vui (SN 1990, ở bản Pá Lạn, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên), một mái ấm bình yên từng là điều tưởng như quá xa vời.
Trước đây, cuộc sống của gia đình nhỏ giữa núi rừng Điện Biên luôn bị bủa vây bởi bệnh tật và đói nghèo. Chị Vui mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng, 2 con còn thơ dại, trong khi căn nhà sàn cũ bên sườn núi bị mưa lũ, sạt lở đất làm đổ sập.
Mất nhà, cả gia đình phải tá túc trong căn lán lợp tôn tạm bợ của người thân. Mọi gánh nặng mưu sinh đều đè nặng lên vai người chồng nghèo.
Sau khi sinh con, chị Vui phát bệnh, thường xuyên nói cười vô thức, đi lang thang và đập phá đồ đạc. Trong những cơn hoảng loạn, chị từng gom quần áo mang đốt, khiến 2 đứa trẻ sợ hãi, nhiều lần phải chạy sang nhà ông ngoại lánh nạn.
“Có lần đang nấu cơm, vợ tôi bất ngờ hất đổ nồi niêu, đập bát đĩa rồi lục tung đồ đạc mang ra đốt. Tôi chạy tới can ngăn thì vợ la hét, xô ngã…”, anh Hương từng nghẹn ngào nhớ lại.
Không chỉ chật vật vì bệnh tật, gia đình anh còn sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Căn lán tạm rộng chưa đầy 27m² không cửa sổ, không nhà vệ sinh, mái tôn cũ nóng hầm hập mỗi khi nắng lên.
Trong căn lán chật chội ấy, tài sản đáng giá nhất chỉ là chiếc giường cũ, bộ bàn ghế bạc màu và vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ. Hai đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu thốn, lúc nào cũng sống trong nỗi bất an vì bệnh tình của mẹ.
“Thu nhập từ những ngày đi làm thuê, vác cát, phụ hồ chỉ đủ đong gạo qua ngày. Tiền thuốc cho vợ phần lớn phải vay mượn. Tôi không dám đi làm xa vì sợ vợ phát bệnh, con cái không biết xoay xở thế nào…”, anh Hương từng tuyệt vọng chia sẻ.
Những điều kỳ diệu từ sự giúp đỡ của bạn đọc, nhà hảo tâm
Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Hương được phản ánh trong bài viết "Người đàn ông khốn khổ vật lộn mưu sinh nuôi vợ tâm thần và 2 con thơ", đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.
Sau khi bài báo được đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ gia đình anh Hương số tiền 91.749.355 đồng. Cùng với sự giúp đỡ trực tiếp của nhiều nhà hảo tâm, tổng số tiền gia đình nhận được là hơn 110 triệu đồng - khoản tiền trước đây người đàn ông nghèo chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Từ nguồn hỗ trợ quý báu ấy, cùng sự chung sức của họ hàng, chính quyền địa phương và bà con dân bản, 1 ngôi nhà mới kiên cố đã được dựng lên. Mái nhà vững chãi, những bức tường chắc chắn và nền gạch sạch sẽ không chỉ giúp gia đình anh Hương có nơi ở ổn định, mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống mới.
Ngồi trong ngôi nhà vừa hoàn thiện, anh Hương xúc động chia sẻ: “Nhờ báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 110 triệu đồng, tôi có điều kiện đưa vợ đi chữa bệnh, uống thuốc định kỳ, đồng thời xây được ngôi nhà kiên cố để các con yên tâm học hành. Gia đình tôi giờ đã có nơi ở ổn định để phát triển sản xuất. Tôi biết ơn các nhà hảo tâm rất nhiều!"
Có lẽ, người vui mừng không kém là ông Lò Văn Tính (bố ruột chị Vui). Đón đoàn công tác của báo Dân trí cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Ủy ban MTTQ xã Mường Lạn đến thăm, ông Tính cho biết, sau khi gia đình con gái nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc và nhà hảo tâm, ông đã dành 60m² đất để các con xây nhà mới bên cạnh nhà mình.
Điều khiến gia đình anh Hương vui mừng nhất lúc này là sức khỏe của chị Vui đang dần chuyển biến tích cực.
Được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, được người thân chăm sóc và uống thuốc đều đặn, những cơn hoảng loạn, kích động của chị đã thưa dần. Người phụ nữ nhiều năm chống chọi với bệnh tật nay đã biết quan tâm chồng con, phụ giúp những công việc đơn giản trong gia đình.
“Có nhà mới, vợ tôi cũng vui vẻ, dịu tính hơn, hay hát và ít lên cơn hơn trước. Vợ biết chăm sóc gia đình nên tôi yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi các con”, anh Hương phấn khởi chia sẻ.
Anh Hương thông tin thêm, hiện anh đi làm công nhân xây dựng ở xã bên, thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, đủ lo cho các con ăn học và từng bước ổn định cuộc sống.
Hai con trai của anh chị cũng không còn phải sống trong nỗi bất an thường trực. Các cháu đã có góc học tập tươm tất, được đến trường đều đặn.
“Đến nay, gia đình anh Hương đã có nhà ở ổn định, chị Vui được điều trị thường xuyên và sức khỏe chuyển biến tích cực, các cháu cũng có điều kiện học tập tốt hơn. Đó là điều mà chính quyền địa phương rất mừng”, ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Lạn chia sẻ.
Từ căn lán tạm bợ giữa núi rừng, giờ đây gia đình anh Hương đã có một mái ấm đúng nghĩa. Sau những tháng ngày tưởng chừng rơi vào ngõ cụt vì nghèo đói và bệnh tật, chị Vui đang dần hồi phục, biết quan tâm, chăm sóc chồng con và cùng gia đình vun đắp cuộc sống mới.



