Người mù 'bơ vơ' sau sáp nhập quận, mong thành lập hội cấp phường
Người mù 'bơ vơ' sau sáp nhập quận, mong thành lập hội phường

Anh Nguyễn Tâm, 54 tuổi, chủ cơ sở massage Nhuận Tâm trên đường Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, trước đây là hội viên Hội người mù quận Phú Nhuận. Từ ngày 1.7.2025, mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, hội người mù cấp quận không còn tồn tại, khiến nhiều người mù cảm thấy bơ vơ.

Khó khăn trong sinh hoạt và kết nối

Gần một năm nay, các hội viên không có trụ sở để tập hợp sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, học nghề hay nhận sách nói. Anh Tâm chia sẻ: 'Mới đây, khi các nhà hảo tâm muốn tặng quà cho người mù ở khu vực quận Phú Nhuận cũ, chúng tôi phải mượn tạm địa điểm tổ chức ở một ngôi chùa để tập trung mọi người lại'. Khi có lớp dạy massage, anh Tâm phải tổ chức tại trụ sở Hội người mù TP.HCM ở 185 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, xa khu vực sinh sống, gây khó khăn trong di chuyển.

Anh Thạch Vũ, thành viên Hội người mù quận Tân Phú cũ, cho biết: 'Hiện thành viên chỉ gặp nhau trong các dịp có nhà hảo tâm tặng quà. Mọi người giữ liên lạc qua nhóm mạng xã hội, khi cần việc thì nhắn tin gọi điện, hầu như không có sinh hoạt như xưa'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khó khăn cho nhà hảo tâm

Không chỉ người mù, các nhà hảo tâm cũng gặp trở ngại. Anh Kay Nguyễn, nhân viên Quán cơm xã hội Nụ Cười 1, cho biết: 'Quán cơm xã hội thuộc Quỹ từ thiện Bông Sen, hỗ trợ người lao động nghèo và người mù từ năm 2021. Khi có nhà hảo tâm muốn tặng quà, tôi liên hệ các hội người mù quận/huyện để lấy danh sách. Từ sau 1.7.2025, việc duy trì liên lạc gặp khó khăn vì không còn đầu mối. Mới đây, khi tổ chức tặng quà cho Hội người mù quận 8 cũ, không có địa điểm, chúng tôi đành tổ chức trên vỉa hè trước trụ sở hội đã khóa cửa'.

Mong muốn thành lập hội cấp phường

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Kiên, Chủ tịch Hội người mù TP.HCM, thừa nhận những khó khăn của hội viên khi không còn hội cấp quận/huyện. Sau sáp nhập, hội có 2.296 hội viên, địa bàn rộng hơn trong khi thiếu cấp trung gian, dẫn đến khoảng cách lớn giữa hội và thành viên.

Ông Kiên cho biết: 'Hội người mù TP.HCM mong muốn thành lập hội ở phường để chăm lo tốt hơn. Điều này cần thời gian, thủ tục pháp lý và nguồn nhân lực'. Hội đã gửi văn bản lên Sở Nội vụ xin triển khai Ban vận động giúp đỡ người mù ở phường/xã. Điều kiện là phường có ít nhất 10 thành viên, người đứng đầu có tâm huyết. Phường Vườn Lài (quận 10 cũ) đã thí điểm lập Ban vận động. Thời gian tới, hội sẽ khảo sát và ghi nhận ý kiến để thành lập hội người mù cấp phường.

Hoạt động hỗ trợ trong gần một năm qua

Dù khó khăn, Hội người mù TP.HCM đã tổ chức ba khóa dạy massage, một lớp dạy thắt dây thủ công, tập huấn bán hàng online và cuộc thi thể thao khiêu vũ. Ông Kiên nhận xét: 'Người mù chịu khó, ham học hỏi. Nghề massage mang lại thu nhập khá, nhưng nghề thủ công đang gặp khó về đầu ra'.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình