Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình chị Nguyễn Thị Thoa, là con đẻ của người nhiễm chất độc da cam, tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Hoàn cảnh khó khăn
Gia đình chị Thoa thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Chị Thoa là con đẻ của ông Nguyễn Văn Hùng, một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị nhiễm chất độc da cam. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà ở kiên cố.
Sự hỗ trợ từ Lữ đoàn 170
Trước tình cảnh đó, Lữ đoàn 170 đã quyết định hỗ trợ gia đình chị Thoa xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng từ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' của Lữ đoàn, 30 triệu đồng còn lại do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp. Ngôi nhà được thiết kế kiên cố, diện tích khoảng 60m2, dự kiến hoàn thành trong vòng 2 tháng.
Ý nghĩa nhân văn
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những gia đình có công với cách mạng, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam. Đại diện Lữ đoàn 170 cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, góp phần cải thiện điều kiện sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Phản hồi từ địa phương
Chính quyền xã Thịnh Lộc đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của Lữ đoàn 170. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã, cho biết: 'Việc làm này không chỉ giúp gia đình chị Thoa có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của cán bộ, chiến sĩ hải quân.'
Gia đình chị Thoa xúc động trước sự giúp đỡ của Lữ đoàn 170. Chị Thoa chia sẻ: 'Tôi rất biết ơn các chú bộ đội đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà mới. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn.'



