Hành trình đổi thay từ lòng hồ thủy điện Sơn La: Câu chuyện của đảng viên Lù Văn Thủy
Đổi thay từ lòng hồ thủy điện Sơn La: Hành trình của Lù Văn Thủy

Hành trình đổi thay từ lòng hồ thủy điện Sơn La: Câu chuyện của đảng viên Lù Văn Thủy

Chỉ hơn một thập kỷ trước, người dân nơi đây vẫn còn sống trong cảnh đói nghèo, cơ cực. Sự thay đổi kỳ diệu hôm nay thấm đẫm mồ hôi của những đảng viên bình dị, như Lù Văn Thủy, người đã gắn bó với phong trào di dân lòng hồ thủy điện Sơn La đầy biến động đầu thế kỷ 21.

Khởi đầu từ kế hoạch thủy điện và cuộc di dân lịch sử

Để khai thác tiềm năng dòng sông Đà, kế hoạch xây dựng các bậc thang thủy điện đã được chuẩn bị từ nhiều thập kỷ trước. Trong vòng vài năm, hơn 11.000 hộ dân tỉnh Sơn La, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, phải rời bỏ quê hương đến các khu định cư mới. Nhiệm vụ di dân lòng hồ được đánh giá là cực kỳ to lớn, đòi hỏi chính quyền các cấp nỗ lực không ngừng với khẩu hiệu: "Nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ".

Bản Nặm Dên, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu cũ, là một trong hàng nghìn điểm tái định cư thời đó. Năm 2005, bản hiện lên với vài chục nóc nhà lụp sụp ẩn hiện trong mây mù, trẻ em thiếu quần áo, gia đình sống dựa vào sắn, ngô trong mùa giáp hạt. Tệ nạn ma túy hoành hành, với tỷ lệ nghiện kinh hoàng, từ cụ già 80 tuổi đến cậu bé chưa đầy 8 tuổi, kéo theo HIV và hủ tục lạc hậu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước ngoặt từ chủ trương đầu tư và nỗ lực cộng đồng

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Đảng và Nhà nước triển khai chủ trương đầu tư trọng điểm cho vùng nghèo, khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bản Nặm Dên trở thành điểm tái định cư, và Lù Văn Thủy, đảng viên người Thái đen, đóng vai trò then chốt trong hành trình này.

Hôm nay, Nặm Dên và Hin Pén đã được công nhận là nông thôn mới. Đường nhựa thay thế lối mòn, nước sạch về từng nhà, không còn cảnh đói nghèo. Mỗi gia đình sở hữu tiện nghi hiện đại như tivi, tủ lạnh, nhiều nhà có ô tô, xe máy. Trẻ em được đến trường, với ba học sinh đỗ đại học. Đặc biệt, tệ nạn ma túy đã bị xóa sổ, hàng chục người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Sinh hoạt cộng đồng diễn ra đều đặn tại nhà văn hóa. Ruộng nước, nương rẫy, và rừng được giao quản lý, mang lại nguồn thu bền vững từ lúa, cà phê, mận, xoài. Thay đổi này đến từ chủ trương đúng đắn của Nhà nước và nỗ lực vươn lên của cộng đồng, với đóng góp không nhỏ của Lù Văn Thủy.

Hành trình của người đảng viên Lù Văn Thủy

Lù Văn Thủy sinh ngày 7/2/1962 tại xã Mường Trai, huyện Mường La, Sơn La. Sau khi học xong, ông xung phong đi bộ đội, tham gia mặt trận Vị Xuyên, rồi xuất ngũ về làm Trưởng ban Văn hóa xã. Năm 2000, ông đảm nhận chức Chủ tịch UBND xã, đúng thời điểm kế hoạch di dân lòng hồ khởi động.

Ông Thủy nhận thức rõ: thành công phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân. Ông yêu cầu mọi đảng viên, đoàn thể tham gia tích cực, từ họp bản đến thăm từng gia đình. Nhờ vậy, Mường Trai trở thành điểm thực hiện tốt công tác di dân.

Là thành viên Ban Di dân tỉnh, ông có mặt ở hầu hết các điểm định cư. Khi bản của ông phải di dời, nhiều người không muốn chọn Nặm Dên. Ông thuyết phục bà con bằng lý lẽ: "Có đất, có nước, có quyết tâm là sẽ có tất cả!". Sau đó, ông được bầu làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơn, kiêm Trưởng ban Phòng chống ma túy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Dưới sự lãnh đạo của ông, Chiềng Sơn vượt qua thử thách, trở thành vùng nông thôn mới phát triển. Trong Hội nghị tổng kết, Lù Văn Thủy là cá nhân duy nhất được nhận Huân chương Lao động hạng 3, ghi nhận đóng góp xuất sắc của ông.

Hành trình từ lòng hồ thủy điện Sơn La đến cuộc sống no ấm hôm nay là minh chứng cho sức mạnh của chủ trương đúng đắn, nỗ lực cộng đồng, và tâm huyết của những đảng viên như Lù Văn Thủy, người đã cùng bà con vững tay lái đưa con thuyền làng bản vượt gian khó.