Hành Trình Từ Trái Tim Viết Tiếp Bản Hùng Ca Kiến Quốc Tại Lai Châu
Ngày 9/4, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và Trường THCS Sì Lở Lầu thuộc tỉnh Lai Châu. Tại đây, đoàn đã trao tặng nhiều cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, với hy vọng mang đến nguồn động lực mới cho các chiến sĩ biên phòng và thế hệ học sinh vùng cao trong công cuộc bảo vệ và phát triển biên cương Tổ quốc.
Tinh Thần Kiến Quốc Nơi Đơn Vị Anh Hùng
Vượt qua những cung đường quanh co, dốc đứng đầy thử thách, đoàn Hành trình đã đặt chân đến Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu - một trong những địa bàn xa xôi, hiểm trở nhất của tỉnh Lai Châu. Đồn có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài với 10 bản làng, trong đó 8 bản giáp biên. Trung tá Phạm Quốc Thắng, Đồn trưởng, chia sẻ: "Đồn ở vị trí địa lý quanh năm mây mù bao phủ, nhiệt độ thường lạnh, có khi âm độ, đường lên đồn quanh co khó đi".
Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm 27 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giữ bình yên cho biên giới. Trong thời bình, tinh thần thép ấy được tiếp nối bằng nhiệm vụ dân vận và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Đồn trưởng Phạm Quốc Thắng vui mừng đón nhận những cuốn sách, coi đây là nguồn động viên tinh thần to lớn: "Qua những cuốn sách, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng sẽ có thêm kiến thức mở mang, kinh nghiệm sống để vượt qua khó khăn, thêm phấn đấu giúp dân, xây dựng đất nước".
Đánh Thức Khát Vọng Bằng Những Trang Sách Quý
Rời đồn biên phòng, hành trình tiếp tục đến với Trường THCS Sì Lở Lầu - ngôi trường như "ngọn hải đăng" tri thức giữa vùng biên viễn, nơi các bản làng cách nhau đến 15 km. Thầy Nguyễn Tiến Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu nổi xúc động khi đón nhận món quà ý nghĩa. Thầy cho biết: "Ở đây, xã này xã kia cách nhau 15 km, hiệu sách không có. Dù đồ nhu yếu phẩm được đem lên hàng ngày, kênh thông tin như sách vở là rất hiếm. Những quyển sách của đoàn là rất quý, sách cũng rất hay".
Khi cầm trên tay cuốn "Đắc Nhân Tâm" - cuốn sách thầy vốn yêu thích, thầy Xuân mới thấy hết giá trị của bộ sách mà Hành trình Từ Trái Tim lựa chọn. Thầy khẳng định: "Nhà trường sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch đọc sách định kỳ cho các em. Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi sẽ đưa nội dung sách vào để các em học hỏi và cảm nhận ý nghĩa của các câu chuyện".
Khát Vọng Lập Nghiệp Giữa Vùng Cao
Tinh thần khởi nghiệp đặc biệt cần thiết với kế hoạch phát triển của nhà trường hiện nay, khi một trong những nội dung trọng tâm là định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Thầy Xuân nhấn mạnh: "Phân luồng học sinh, giúp các em tiếp cận nghề nghiệp sớm là nhiệm vụ mà nhà trường phải làm tốt. Công tác này sẽ giúp các em có hành trang vào đời, không còn lúng túng trước bài toán cuộc sống".
Câu chuyện về những giáo viên cắm bản tại Sì Lở Lầu chính là minh chứng sống cho tinh thần lập chí khởi nghiệp. Đa số giáo viên đều từ dưới xuôi lên, ban đầu có tâm lý e ngại. Nhưng thầy hiệu trưởng chia sẻ: "Lên đây một thời gian, ai cũng yêu quý mảnh đất này. Học sinh trên này tình cảm, người dân chân thành. Các em học sinh cũng rất cố gắng, chăm ngoan, năm nào trường cũng có học sinh giỏi cấp tỉnh".
Chính thầy Xuân cũng khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài: "Ở đây, tôi tự tin xây dựng và thực hiện những ý tưởng của mình". Thầy không chỉ nuôi dưỡng khát vọng mang cơ hội thay đổi cuộc sống cho học sinh, mà còn mong các em có ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc mình.
Những Hạt Mầm Kiến Quốc Được Gieo Trồng
Như lời khẳng định của Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và thầy hiệu trưởng THCS Sì Lở Lầu, những cuốn sách mang tới bởi Hành trình Từ Trái Tim giống như những "hạt mầm kiến quốc". Trên mảnh đất Sì Lở Lầu anh hùng, những hạt mầm ấy sẽ được nuôi dưỡng bằng tình yêu của người thầy, ý chí kiên cường của người lính và khát khao vươn lên của những bạn trẻ người Dao, người Hà Nhì.
Sì Lở Lầu hôm nay có thể vẫn còn sương mù bao phủ và những khúc cua hiểm trở, nhưng với tri thức và tư duy mới, thế hệ trẻ nơi đây hoàn toàn có thể tự tin kiến tạo nên những đỉnh cao mới cho quê hương. Hành trình Từ Trái Tim không chỉ trao tặng sách, mà còn gieo mầm hy vọng, khơi dậy khát vọng, góp phần vào sự thịnh vượng và vững bền của biên cương Tổ quốc.



