Gia đình người Xơ Đăng làm cạn kiệt quê tìm cách níu sự sống cho con gái
Một gia đình người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum đã rơi vào cảnh khốn cùng khi cô con gái nhỏ của họ mắc căn bệnh hiểm nghèo. Dù đã bán hết tài sản, làm cạn kiệt quê hương, họ vẫn không từ bỏ hy vọng níu kéo sự sống cho con.
Bé Y H., 5 tuổi, con của anh A H. và chị Y P., người làng Kon Jơ Dreh, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ năm 2023. Từ đó, gia đình đã đưa bé đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, từ Kon Tum đến TP.HCM, để chạy chữa. Chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình vốn chỉ làm nương rẫy.
Anh A H. chia sẻ: "Vợ chồng tôi đã bán hết đất rẫy, vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền vẫn không đủ. Chúng tôi chỉ mong có phép màu để con gái được sống." Chị Y P. nghẹn ngào: "Mỗi lần nhìn con đau đớn vì hóa trị, tôi chỉ biết khóc. Dù có phải làm cạn kiệt quê, tôi cũng không từ bỏ."
Ngôi nhà sàn của gia đình giờ trống trải, không còn gì đáng giá. Hàng xóm láng giềng cũng chung tay giúp đỡ, nhưng số tiền quyên góp chỉ như muối bỏ bể. Hiện tại, bé Y H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, nhưng gia đình không còn khả năng chi trả viện phí.
Chính quyền địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn C., Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa, cho biết: "Chúng tôi đã vận động quyên góp được hơn 50 triệu đồng, nhưng so với nhu cầu điều trị thì còn rất xa. Rất mong các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ gia đình."
Câu chuyện của gia đình người Xơ Đăng đang lay động trái tim nhiều người. Họ không chỉ đấu tranh với bệnh tật mà còn với cảnh nghèo khó. Hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, bé Y H. sẽ có cơ hội sống, và gia đình sẽ vượt qua cơn khốn cùng này.



