Cựu chiến binh Điện Biên hiến đất, mở đường cho dự án thể thao trọng điểm
Trong căn nhà nhỏ ẩn mình giữa khu vườn rộng rãi, rợp bóng cây xanh tại tổ 20 Him Lam, ông Nguyễn Hữu Chấp bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đong đầy cùng con cháu. Giọng nói trầm ấm, ông Chấp chia sẻ: "Ngôi nhà cũ của tôi nằm bên bờ suối, mãi đến năm 1983 tôi mới bắt tay vào phát cây, dọn đất để xây dựng tổ ấm trên mảnh đất này. Hơn 43 năm trôi qua với biết bao kỷ niệm vui buồn cùng các con, các cháu luôn in đậm trong tâm trí tôi." Tuy nhiên, hôm nay, vì sự phát triển chung của Điện Biên, ông và gia đình sẵn sàng di chuyển, bàn giao mặt bằng để phường triển khai dự án.
Tấm lòng người lính: Từ chiến trường đến công cuộc xây dựng
Ông Chấp xúc động nói thêm: "Toàn bộ nhà và vườn của tôi rộng hơn 1.200m2 với nhiều cây ăn quả. Nhưng tôi là người lính, một chiến sĩ Điện Biên đã cùng đồng đội xông pha trong chiến dịch Điện Biên Phủ để bảo vệ mảnh đất này. Hôm nay, tôi có thêm cơ hội được xung phong cho sự phát triển của Điện Biên. Tôi mong bà con phố xóm hãy cùng tôi chung tay góp sức." Lực lượng dân quân phường Điện Biên Phủ đã tích cực hỗ trợ gia đình ông và các hộ dân khác thu dọn, chuẩn bị di chuyển.
Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Điện Biên Phủ, cùng hàng trăm cán bộ và nhân dân địa phương bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc trước sự hy sinh của ông Chấp. Đáp lại tấm lòng ấy, đồng chí Hưng cam kết phường sẽ khẩn trương bố trí đất ở mới, hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban hoàn thiện thủ tục cấp đất.
Lan tỏa tinh thần cống hiến: 23 gia đình tự nguyện hiến đất
Noi gương cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp, trong sáng ngày 14/4, đã có 16 gia đình tại tổ 20 Him Lam tự nguyện bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 6.951,8m2. Ông Nguyễn Văn Hoằng, Tổ trưởng Tổ dân phố 20, chia sẻ: "Theo tiếng gọi của Tổ quốc, bố mẹ tôi rời quê Thái Bình lên Điện Biên khai hoang từ năm 1968. Chúng tôi đã dốc sức phát hoang, dọn đá, thậm chí cả mìn để làm nhà, làm vườn. Mảnh đất này gắn bó với chúng tôi như máu thịt, nhưng chúng tôi tin rằng sự hy sinh này sẽ góp phần xây dựng Điện Biên phát triển xứng đáng."
Đến cuối buổi sáng, số gia đình đăng ký bàn giao đã tăng lên 23 hộ. Đồng chí Hà Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ, cho biết dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên bị đình trệ nhiều năm do khó khăn về giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ sự ủng hộ quý báu của người dân, vấn đề này đã được tháo gỡ.
Dự án trọng điểm: Cơ hội phát triển cho Điện Biên
Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên được triển khai trên diện tích khoảng 13,5ha, liên quan đến 273 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức tại các tổ dân phố 19, 20, 21 thuộc phường Điện Biên Phủ. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, nhưng đã bị chậm trễ nhiều năm do vướng mắc về mặt bằng. Sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp, đã mở ra cơ hội mới để dự án tiến triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống thể chất cho người dân địa phương.



